VnReview
Hà Nội

Những bức ảnh ấn tượng từ tay máy của người vô gia cư

100 người vô gia cư đã được trao trong tay 100 máy ảnh để chụp lại những khung cảnh xung quanh thành phố Luân Đôn, Vương quốc Anh.

Những chiếc máy ảnh được trao cho những người vô gia cư trong dự án Cafe Art.

Hoạt động này nằm trong dự án Cafe Art, một sáng kiến tại Vương quốc Anh nhằm mục đích kết nối những người vô gia cư với cộng đồng xung quanh thông qua những bức ảnh nghệ thuật và hoạt động nhiếp ảnh.

Dự án được lập ra vào năm 2012 và những bức ảnh nghệ thuật thu về từ dự án đã được treo tại hơn 20 quán cà phê trên khắp thủ đô Luân Đôn.

Trở lại hoạt động hồi tháng Bảy vừa qua, Cafe Art đã trao cho 100 chiếc máy ảnh Fujifilm tương ứng với 100 người vô gia cư tại Luân Đôn, kết nối họ với chương trình huấn luyện nhiếp ảnh cùng Hiệp hội nhiếp ảnh Hoàng gia Anh và cuối cùng nhờ họ chụp những bức ảnh với chủ đề "Luân Đôn của tôi".

Quá trình bình chọn công khai.

Đã có 80 trong số 100 máy ảnh được trả lại cùng với đó có hơn 2.500 bức ảnh được các nhiếp ảnh gia nghiệp dư chụp được trên khắp nẻo đường Luân Đôn. Tiếp đó sẽ có 20 bức ảnh đặc biệt xuất sắc được lọc ra bởi một hội đồng bao gồm các đại diện từ;Fujifilm, Amateur Photographer, The London Photo Festival, Christie's và Homeless Link.

Dự án Cafe Art đang khởi động chiến dịch gây quỹ trên Kickstarter với hy vọng tạo ra được một bộ lịch với chủ đề "Luân Đôn của tôi" vào năm 2016. Bộ lịch sẽ bao gồm câu chuyện trong các bức ảnh lấy ra từ dự án nhằm nâng cao nhận thức cho công chúng về các vấn đề của người vô gia cư.

Dưới đây là một số những bức ảnh đặc sắc lấy ra từ bộ sưu tập hình ảnh chủ đề "Luân Đôn của tôi" đến từ các nhiếp ảnh gia vô gia cư:

Những chiếc túi của cuộc đời. Ảnh David Tovey.

Lễ hội màu sắc tại công viên Olympic. Ảnh Goska Calik.

Thành phố Luân Đôn xưa và nay. Ảnh Ioanna Zagkana.

Đường hầm của tự nhiên hay ánh sáng nơi cuối con đường tại thị trấn Stratford. Ảnh Ellen Rostant.

Họa sỹ tại quận Whitechapel, phía Đông Luân Đôn. Ảnh Michael Crosswaite.

Ngồi nghỉ bên chiếc lốp xe tại khu tự quản Hackney ở Luân Đôn. Ảnh Desmond Henry.

Cây cầu tháp tại khu Southwark ngay bờ nam sông Thames, TP. Luân Đôn. Ảnh Cecie.

Một hàng dài bốt điện thoại công cộng màu đỏ, điểm đặc trưng vốn có tại Luân Đôn. Ảnh XO.

Đôi bốt bỏ lại trên đường. Ảnh Ellen Rostant.

Cái bóng của bản thân. Ảnh Goska Calik.

Một buổi chiều tà tại Khu vường hoàng gia Kensington Gardens. Ảnh Maciek Walorski.

Chú chim vô hướng tại một con phố ở khu vực trung tâm TP. Luân Đôn. Ảnh Zin.

Bạn đọc quan tâm có thể ủng hộ dự án tại đây, và nếu muốn biết thêm chi tiết có thể truy cập fanpage của dự án tại đây.

Tiến Thanh

Theo Petapixel

Chủ đề khác