VnReview
Hà Nội

Ngắm trọn bộ ảnh “bẻ cong mọi định luật vật lý” kỳ diệu

Bạn đã từng nhìn thấy dòng sông vỡ vụn thành nhiều mảnh như thủy tinh hay một chú chó "trôi bồng bềnh" như mây trời bao giờ chưa? Nếu chưa thì bộ ảnh dưới đây rất đáng để bạn dành ra vài phút quý giá của mình để thưởng thức đấy!

Theo hãng tin CNN, bộ ảnh này trông như được ai đó phù phép vì quá ảo diệu nhưng đây thực chất là tác phẩm của Erik Johansson - một nghệ sỹ người Thụy Điển. Anh đã chỉnh sửa cắt ghép những hình ảnh này rất tỉ mỉ để tạo ra hiệu ứng thị giác tuyệt vời cho người xem.

Erik chia sẻ: "Tôi thực hiện bộ ảnh này để tìm sự kết nối giữa những sự vật bất kỳ trong cuộc sống theo cách độc đáo không ai tưởng tượng được. Khi thưởng thức tác phẩm của tôi, bạn sẽ thấy mình như lạc vào một thế giới hoàn toàn khác – nơi mà bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra".

Erik là một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp với sở trường tạo ra hiệu ứng thị giác thông qua những bức ảnh do chính anh chụp lại. Bộ ảnh mang tên "Perspective Illusion" của Erik sử dụng công cụ chỉnh sửa để "uốn cong" cảnh quan và sự vật cũng như tạo ra những điều bất khả thi.

Quá trình tạo ra bộ ảnh này bắt nguồn từ những ý tưởng "điên rồ" của Erik và mỗi bức ảnh có thể mất từ một tháng đến nửa năm để hoàn thành.

Từ ý niệm ban đầu, Erik tìm địa điểm và đối tượng phù hợp rồi sau đó tiến hành các công việc tiếp theo như chụp ảnh, chỉnh sửa và biến ý tưởng của mình thành những bức ảnh trông như thật.

Dưới đây là bộ ảnh "vi diệu" mang tên "Perspective Illusion" của Erik:

Dòng sông vụn vỡ như thủy tinh.

Bạn có bao giờ nghĩ mình sẽ cầm được cả con đường và chạy như thế này không?

Khi cún cưng "lạc trôi" bồng bềnh không khác gì bóng bay.

Không phân biệt nổi phương hướng trong bức ảnh này nữa!

Có khi nào chúng ta đang sống trên lưng một con cá khổng lồ như thế này?

Theo bạn thì người đàn ông kia đang đứng trên đỉnh núi hay bên một cái hồ?

Trí tưởng tượng của Erik đúng là vô biên mới nghĩ ra được ý tưởng này.

Cô gái có vẻ rất thích thú khi được "khâu" cả cánh đồng.

Con đường cũng có thể bị uốn cong một cách dễ dàng nhờ bàn tay "vi diệu" của Erik.

Đây có lẽ là căn nhà biệt lập nhất trên thế giới.

Quả bóng khổng lồ chắn giữa đường và phản chiếu hình ảnh thật đến không ngờ.

Đâu mới là mặt trên của cây cầu đây?

Khi công nhân cầu đường muốn làm mới công việc tẻ nhạt hàng ngày.

Con người bỗng trở nên nhỏ bé hơn bao giờ hết trong bức ảnh này.

Một đôi giày tốt sẽ đưa bạn đến những nơi tuyệt vời.

Huyền Thanh

Chủ đề khác