VnReview
Hà Nội

Cách Mark Zuckerberg xin lỗi vì trò chơi khăm thời "trẻ trâu"

Dù đã trở thành tỉ phú tiền đô và cũng là người trẻ tuổi giàu lòng nhân ái nhất nước Mỹ, cách đây vài năm Mark Zuckerberg vẫn là một… "trẻ trâu" chính hiệu.

Trò đùa có giá... 6,4 tỷ USD của Mark Zuckerberg

Mark Zuckerberg trong bộ đồ mặc đi... gây vốn của mình

Ví dụ, vị CEO này từng mang theo mình một tấm danh thiếp có ghi: "I'm CEO… Bitch" (Tạm dịch: "Tao là CEO đấy… Con chó").

Do đó, sẽ không có gì khó hiểu nếu như Zuckerberg từng chơi một trò đùa hơi quá đáng đối với công ty đầu tư mạo hiểm Sequoia Capital.

Năm 2004, Zuckerberg chưa nghĩ rằng anh sẽ gắn bó mãi mãi với Facebook. Lúc đó, chàng trai mới vừa tròn 20 tuổi này vẫn nghĩ rằng một ý tưởng khởi nghiệp khác có tên Wirehog mới là chìa khóa tới thành công.

Do đó, Zuckerberg đã liên hệ với các công ty đầu tư mạo hiểm để gây vốn cho Wirehog.

Sequoia Capital đã nhanh chóng liên hệ lại với Zuckerberg.

Tuy vậy, Facebook hoàn toàn không có ý định nhận vốn đầu tư từ Sequoia. Lý do là Zuckerberg lúc đó đã cộng tác và trở thành bạn thân với nhà đồng sáng lập Sean Parker của Napster. Sequoia Capital trước đó đã đầu tư vào công ty khởi nghiệp Plaxo của Parker, và dự án này không được thành công như mong đợi. Giữa Parker và Sequoia đã xảy ra mâu thuẫn không hề nhỏ.

Nhưng ngay cả khi không có ý định hợp tác với Sequoia, Zuckerberg vẫn tiến hành họp với công ty đầu tư này. Và dĩ nhiên là Zuckerberg sẽ bày trò chơi khăm Sequoia.

Trước hết, anh ta cố tình đến muộn. Buổi họp được đặt lịch lúc 8 giờ sáng.

Thứ hai, anh ta đến họp trong một bộ… pajama.

Cuối cùng, Zuckerberg đã thực hiện một bài trình diễn Powerpoint có tên gọi "Top 10 lý do vì sao các vị không nên đầu tư cho chúng tôi".

Một vài trong số 10 lý do này bao gồm:

- "Chúng tôi không có lợi nhuận".

- "Chúng tôi sẽ bị ngành công nghiệp âm nhạc khởi kiện".

- "Chúng tôi đến văn phòng của các vị rất muộn và mặc pajama".

- "Sean Parker có tham gia vào vụ này".

- "Chúng tôi đến đây vì một cộng sự của Sequoia bảo chúng tôi đến".

Dĩ nhiên, sau đó Sequoia đã không đầu tư vào Wirehog, và cũng không đầu tư vào Facebook.

Đến năm 2010, Mark Zuckerberg bắt đầu cảm thấy trò đùa của mình là quá trớn. Anh ta nói lại với David Kirkpatrick, tác giả của cuốn "The Facebook Effect" ("Hiệu ứng Facebook") rằng: "Tôi nghĩ chúng tôi đã xúc phạm họ và giờ tôi cảm thấy rất tồi tệ về điều đó".

Nhưng chỉ cách đây vài ngày, Zuckerberg đã đưa ra một lời xin lỗi ý nghĩa hơn bao giờ hết: Facebook tuyên bố sẽ mua lại dịch vụ nhắn tin WhatsApp với giá 19 tỷ USD.

Theo Forbes, nhà đầu tư mạo hiểm duy nhất tham gia vào WhatsApp là Sequoia Capital, với số vốn đóng góp lên tới 40%.

Công ty đã từng bị Mark Zuckerberg "chơi xỏ" khi còn là "trẻ trâu" sẽ kiếm được 6,4 tỷ USD từ thương vụ này.

Lê Hoàng

Theo Business Insider

Chủ đề khác