VnReview
Hà Nội

Lạnh người với "đội quân" robot mới của Google

Google đã mua lại Boston Dynamics, một công ty chuyên phát triển các mẫu robot "đáng sợ nhưng tuyệt vời" nhất trong lịch sử loài người. Sau thương vụ này, Google sẽ thu được những gì?

Câu trả lời là một đội quân robot có thể đi bộ, chạy và nhảy qua các địa hình khó khăn không kém gì con người hay các loài động vật khác. Hãy cùng điểm danh các "quái vật" robot của Boston Dynamics qua các video trình diễn dưới đây:

Atlas

Được thiết kế để tham dự vào cuộc thi Robot của Phòng quản lý Các dự án Cao cấp (DARPA) của Bộ Quốc Phòng Mỹ, Atlas có cân nặng 150kg và cao 1,8 mét. Người khổng lồ này có thể di chuyển trên các địa hình lồi lõm, tránh các chướng ngại vật, chạy trên máy tập chạy và thậm chí còn có thể giữ thăng bằng trên một chân khi bị vật thể lạ va chạm. Atlas rất tuyệt vời, và cũng... rất đáng sợ.

Nhờ có máy tìm đường bằng la-ze và camera stereo, các chi được tạo thành từ nhôm và titan của Atlas có thể hoạt động giống như người. Atlas được thiết kế để trở thành "người hùng" để đảm đương các tác vụ tối quan trọng trong các môi trường bất lợi. Trong năm 2014, 6 mẫu Atlas sẽ được sản xuất để phục vụ cho cuộc thi phần mềm điều khiển robot VRC do DARPA tổ chức.

Cheetah

Cheetah là "quái vật tốc độ" của Boston Dynamics. Chú "báo máy" này hiện đang nắm giữ kỷ lục robot-có-chân chạy nhanh nhất của thế giới, và với tốc độ 45,5km/h, Cheetah chạy nhanh hơn cả nhà vô địch điền kinh Usian Bolts.

Được tài trợ bởi chương trình Chuyển động và Điều khiển Tối đa của DARPA, tốc độ vượt trội của Cheetah là nhờ có thiết kế học hỏi từ loài báo trong tự nhiên: "cột sống" của Cheetah sẽ uốn cong theo từng bước chạy, cho phép Cheetah đạt được sải chân lớn hơn. Hiện tại, Cheetah vẫn cần được nối với dây điện để có thể hoạt động, do đó bạn chưa cần phải lo một ngày nào đó chú báo này… xổng chuồng.

WildCat

Trong khi Cheetah "sống" nhờ dây điện, WildCat có động cơ xăng riêng cho phép "Chú mèo hoang" này có thể tự do di chuyển. Do sử dụng động cơ đốt nên WildCat rất ồn ào và có cân nặng khá lớn, do đó chỉ có thể đạt tốc độ khoảng 25km/h.

Dĩ nhiên, 25km/h vẫn là đủ nhanh để WildCat có thể bắt kịp bạn, và cũng giống như các sáng chế khác của Boston Dynamics, chú mèo hoang này cực kỳ dẻo dai và lanh lợi. Có thể bạn sẽ không muốn bị WildCat truy đuổi đâu, ít nhất là khi trong động cơ của chú robot này vẫn còn nhiên liệu.

PETMAN

Nguyên mẫu của Atlas là một trong những mẫu robot đầu tiên có thể chạy nhảy, đi lại giống như con người. Đây không phải là một điều bất ngờ bởi PETMAN được thiết kế để thử nghiệm các bộ quần áo bảo hộ của con người trong các điều kiện hóa chất độc hại. Do đó, tay và chân của PETMAN chuyển động giống hệt như tay và chân của bạn vậy.

Cũng giống như Cheetah, PETMAN vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm. Trong khi không được to lớn như Atlas, PETMAN vẫn là một thành tựu đáng nể bởi khả năng chuyển động hết sức ấn tượng của mình.

Big Dog

Với khả năng chở hàng lên tới 154kg, Big Dog hiện đang là chú robot hữu dụng nhất của Boston Dynamics. Được phát triển từ năm 2005, Big Dog có thể leo dốc nghiêng góc 35 độ, di chuyển trong băng tuyết và giữ thăng bằng ngay cả khi bị va chạm.

Được thiết kế nhằm chuyên chở trang thiết bị cho binh lính trong các địa hình quá hiểm trở, đầu năm nay Boston Dynamics đã trang bị thêm cho Big Dog một cánh tay nâng siêu khỏe. Nhờ đó, chú "chó lớn" này có thể giữ thăng bằng ngay cả khi ném một khối bê tông lớn.

Hiện tại, Boston Dynamics cũng đang phát triển LS3 – một phiên bản Big Dog có thể chuyên chở hàng hóa lên tới 181kg.

SandFlea

SandFlea trông không mấy khác biệt so với các loại ô tô điều khiển từ xa. Điều làm nên sự khác biệt cho SandFlea là chú robot này có thể nhảy qua qua độ cao tới… 9 mét.

Nhờ có thân hình được ổn định bằng con quay, SandFlea có thể giữ thăng bằng trong suốt quá trình nhảy. SandFlea có thể giúp binh lính và nhân viên cứu hộ theo dõi các tòa nhà và các khu vực nguy hiểm từ xa. Với bánh xe lớn, thân hình nhỏ và khoảng cách nhảy rất ấn tượng, SandFlea có lẽ là chú robot "thân thiện" nhất trong đội hình "quái vật" của Boston Dynamics, ít nhất là khi người ta chưa trang bị vũ khí cho nó!

RHex

Cũng là một robot "siêu di động" so RHex không sử dụng bán xe như SandFlea hay các chân mô phỏng theo chân động vật mà sử dụng các chân cong có thể bám tốt vào các địa hình không bằng phẳng. 6 chân của RHex di chuyển độc lập và chủ robot này sẽ tùy chỉnh nhịp chân dể giữ thăng bằng.

Nhờ có 3 camera và đèn gắn phía trước, RHex hiện là chú robot đầu tiên và duy nhất có thể thực hiện nhiều hành vi tương tự như động vật một cách độc lập. Nhiều trường đại học danh tiếng đã tham gia vào quá trình phát triển RHex, vốn được DARPA cấp vốn từ năm 1998.

Có thể tương lai mà những bộ phim viễn tưởng đang dần trở thành hiện thực, không biết sẽ theo xu hướng tươi đẹp hơn nhờ sự hiện diện của những chú robot này, hay là thảm họa cho loài người như kỷ nguyên Skynet mà loạt phim viễn tưởng "Kẻ hủy diệt" đã từng đề cập tới? Còn bạn, bạn nghĩ sao về những con robot nguyên mẫu này của Google? Hãy chia sẻ quan điểm của bạn cùng VnReview.

Lê Hoàng

Theo Gizmodo

Chủ đề khác