VnReview
Hà Nội

Những bức hình đáng suy ngẫm tại cuộc thi World Press Photo 2015

World Press Photo là một trong những giải thưởng nhiếp ảnh uy tín hàng đầu thế giới trong lĩnh vực nhiếp ảnh báo chí.

Năm 2015 vừa qua đã có tổng cộng 82.951 bức ảnh bởi 5.775 nhiếp ảnh gia từ 128 quốc gia trên thế giới tham gia tranh giải. Đây là năm đầu tiên cuộc thi ảnh danh giá đã được điều chỉnh bởi những quy định về tính chân thực của bức ảnh. Trước đó đã có rất nhiều tranh cãi trong cuộc thi,;trong đó có tới 20% số thí sinh không đủ tiêu chuẩn đã bị loại khỏi danh sách những người chiến thắng.

Mới đây, World Press Photo mới cho công bố những hình ảnh xuất sắc nhất của 2015 được trang Petapixel tổng hợp.

Bức hình suất xắc nhất có tên "Hope for a New Life" (Hy vọng cho một cuộc sống mới), được chụp bởi nhiếp ảnh gia người Úc Warren Richardson. Bức ảnh cho thấy một đứa bé đang được truyền qua hàng rào thép gai ở biên giới Hungary - Serbia vào ngày 28/08/2015.

Richardson sẽ nhận được giải thưởng 10.000 bảng Anh và một chiếc Canon EOS 1D X Mark II. Các bức ảnh đoạt giải cũng sẽ được trưng bày tại 100 thành phố ở 45 quốc gia trong năm nay. Dưới đây là một số tác phẩm thuộc nhiều thể loại khác nhau đoạt giải trong cuộc thi này.

"Thiên Tân, một thành phố ở phía bắc Trung Quốc bao phủ trong sương mù". Bức ảnh được chụp bởi nhiếp ảnh gia Zhang Lei của Trung Quốc

Bức hình về một thanh niên có tên Abdoulaye, 15 tuổi, là một nô lệ bị giam cầm trong một căn phòng. Đằng sau bức ảnh này là cả một câu chuyện. Chàng trai sống tại một trường học Hồi giáo gọi là Daaras ở Senegal. Dưới sự quản lý được lấy cớ là nền giáo dục Quranic, họ phải đi ăn xin trên đường phố trong khi những người giám hộ thu hết những khoản tiền mà họ kiếm được. Họ thường sống trong cảnh nghèo khổ, bị lạm dụng và thường xuyên bị đánh đập. Bức hình được chụp bởi nhiếp ảnh gia Mário Cruz của Bồ Đào Nha

Một đứa trẻ đang chờ đợi xếp hàng đăng ký tại một trại tị nạn ở Preševo (Serbia). Bức hình được ghi lại bởi Matic Zorman của Slovenia

Người tị nạn trên một chiếc thuyền gần làng Skala, Lesbos (Hy Lạp). Tác phẩm được chụp bởi Sergey Ponomarev của Nga.

Dưới góc nhìn của những nhiếp ảnh gia báo chí, thế giới năm 2015 hiện ra vẫn còn rất nhiều những góc cạnh bất ổn như chiến tranh, tị nạn, đói nghèo, thiên tai... khiến chúng ta cần phải suy nghĩ. Bạn đọc có thể xem thêm nhiều bức ảnh khác đoạt giải tại đây.

Việt Anh

Chủ đề khác