VnReview
Hà Nội

Búp bê tình yêu đã giúp người đàn ông Nhật Bản thoát cảnh cô đơn như thế nào?

Giống như bộ phim nổi tiếng "Lars and the Real Girls" sản xuất vào năm 2007, một người đàn ông Nhật Bản cũng đang sử dụng một cô búp bê tình yêu được làm từ silicone để thoát khỏi cảnh cô đơn ở tuổi xế chiều.

Cô búp bê tình yêu Saori của ông Senji Nakajima.

Theo Washington Post, Senji Nakajima là một người đàn ông 61 tuổi ở Tokyo (Nhật Bản), đã kết hôn và có 2 con nhưng ở không sống chung vì lý do công việc. Lúc đầu, Senji chỉ định dùng Saori (tên của cô búp bê tình yêu) như là một cách để giúp ông giảm bớt nỗi cô đơn khi phải sống một mình trong căn hộ.

Tuy nhiên, sau vài tháng sống chung, ông Senji lại cảm thấy rằng Saori dường như đang dần hình thành lên tính cách riêng của cô ấy. Vì vậy, ông Senji đã không còn coi Saori là một đồ vật vô tri, vô giác nữa. Thay vào đó, giờ đây ông đang đối xử với Saori như một cô bạn gái sống chung một nhà.

"Cô ấy không bao giờ phản bội tôi. Tôi đã quá mệt mỏi với những con người có lý trí rồi. Họ là những kẻ vô cảm! Saori không chỉ là một cô búp bê. Cô ấy là đối tác hoàn hảo để cùng tôi chia sẻ những khoảnh khắc quý giá và làm phong phú cho cuộc sống của tôi", ông Senji cho biết.

Nhiếp ảnh gia Taro Karibe đã quyết định khám phá cuộc sống của một người đàn ông ở cùng với một cô búp bê tình yêu làm bằng silicone sẽ như thế nào thông qua việc liên hệ với ông Senji. Dưới đây là những bức ảnh về cuộc sống thường ngày của ông Senji và Saori được Taro Karibe ghi lại:

Ông Senji đang bế cô búp bê tình yêu Saori vào trong căn hộ.

Ông Senji rất thích được xem TV cùng với Saori.

Hàng đêm, Saori luôn được ngủ chung một giường với ông Senji.

Những ngày nghỉ, ông Senji thường bế cô búp bê tinh yêu của mình ra ngoài chơi.

Ông Senji đưa Saori vào ngồi trong ô tô.

Ông Senji không ngần ngại khoe Saori với những người dân địa phương trong chuyến đi chơi tại một hồ nước ở tỉnh Nagano.

Ông Senji cần sự giúp đỡ của một người khác để đưa Saori vào ngồi trong chiếc thuyền được dùng để đi dạo quanh hồ.

Chủ cửa hàng đang đưa ra lời khuyên để giúp ông Senji chọn được bộ tóc giả ưng ý nhất dành cho Saori.

Ông Senji cũng thường xuyên dẫn Saori đi tới các cửa hàng thời trang và mua nhiều quần áo đẹp cho cô.

Tuy nhiên, để thay quần áo cho Saori, ông Senji phải gỡ đầu cô ấy ra. Sau khi mặc quần áo xong, ông Senji sẽ gắn lại đầu cho Saori như bình thường.

Ông Senji cũng thường xuyên tắm cho Saori để giúp cô luôn sạch sẽ.

Ông Senji chải tóc cho Saori bên khung cửa sổ của căn hộ.

Saori cũng hay được ngồi chơi ở trước cửa căn hộ của ông Senji.

Nguyễn Long

Chủ đề khác