VnReview
Hà Nội

Những hình ảnh đáng kinh ngạc về "thi thể mỉm cười" của vị sư đã qua đời 2 tháng

Thi thể của vị sư;Luang Phor Pian (Thái Lan) được đưa ra khỏi quan tài để thay áo choàng sạch sẽ. Thi thể khi lấy ra ở trạng thái tương đương với thi thể của một người vừa qua đời không quá 36 tiếng đồng hồ. Trạng thái của vị sư là dấu hiệu cho thấy ngài đã đạt đến niết bàn.

Vị sư đáng kinh Luang Phor Pian qua đời ngày 16/11 ở tuổi 92 do bệnh tật tại một bệnh viện ở Bangkok, Thái Lan.

Là người gốc Cambodia nhưng ngài Pian sống phần lớn cuộc đời như một bậc thầy về đạo đức và tinh thần ở tỉnh Lopburi, miền trung Thái Lan và mất ở nơi này.

Tuần này khi thi thể ông được đưa ra khỏi chiếc quan tài lưu tại ngôi chùa mà ông tu, tất cả mọi người đều sốc khi thấy thi thể vị sư không hề bị phân hủy.

Không những thế, thi thể ngài có vẻ còn đang mỉm cười. Những bức ảnh về thi thể vị sư sau đó được chia sẻ trên mạng xã hội khiến nhiều người kinh ngạc.

Luang Phor Pian sẽ tiếp tục được cầu nguyện cho đến khi nghi lễ về nơi an nghỉ cuối cùng của ông được tổ chức vào ngày thứ 100 sau khi ông qua đời.

Vị sư qua đời do bệnh tật ở tuổi 92.

Theo Dân Trí/Metro

Chủ đề khác