VnReview
Hà Nội

Báo hoa chịu nhục săn mồi dâng linh cẩu

Chỉ một con linh cẩu chạy tới đã đủ khiến báo Leopard phải e dè, nhún nhường, chấp nhận để bị nẫng mất con mồi.

Sự việc thú vị này xảy ra tại Vườn quốc gia Maasai Mara (ở Kenya). Du khách tới đây tham quan đã quay lại được.

Con báo hoa mất công sức cả một buổi để rình rập và tấn công linh dương.

Khi nó vừa vồ được con mồi, chưa kịp xẻ thịt thì một linh cẩu từ đằng xa chạy lại chiếm mất.

Linh cẩu là loài không có khả năng săn bắt điêu luyện. Vì vậy, chúng thường đi thành bầy đàn, dùng sức mạnh số đông để trấn áp các loài khác, cướp đi thành quả của những kẻ đi săn khác.

Tuy nhiên, con linh cẩu này chỉ đơn thương độc mã. Tưởng rằng thân cô thế cô thì nó khó lòng chèn ép báo hoa nhưng không phải vậy.

Với bản tính gan lì và độ linh hoạt của bản thân, nó không hề sợ hãi việc phải một mình đối đầu với con báo.

Linh cẩu khôn ngoan, láu lỉnh chỉ muốn làm kẻ hớt tay trên. Nó ngồi xem báo hoa nhọc công đi săn sau đó chỉ việc xông tới tranh đoạt chiến lợi phẩm.

Điều đáng nói là con báo lại dễ dàng nhường lại con mồi vất vả săn được cho linh cẩu mà không hề đấu tranh bảo vệ.

Trong tự nhiên, loài báo luôn đơn độc đi săn mồi. Chúng nhanh nhẹn, liều lĩnh và máu lạnh.

Giữa hai loài vật này đã xảy ra rất nhiều cuộc chiến kịch liệt. Nếu chỉ một mình linh cẩu chiến đấu với báo Leopard thì khó lòng phân định kẻ nào mạnh hơn kẻ nào.

Song trong tình huống này, linh cẩu vừa chạy lại thì báo hoa mai đã vội vàng lùi bước. Nó chỉ dám chống trả một cách yếu ớt rồi nhục nhã dâng bữa ăn ngon vào miệng linh cẩu.

Khi bỏ đi, con báo đói vẫn ngoái nhìn lại đầy tiếc nuối. Trong khi đó, linh cẩu hả hê tận hưởng bữa thịt.

Theo Đất Việt

Chủ đề khác