VnReview
Hà Nội

Phim ngắn về nỗi muộn phiền smartphone

Đi đâu cũng thấy người dùng smartphone. Trong lúc gặp gỡ bạn bè, trên bãi biển, bữa tiệc sinh nhật và thậm chí cả trên giường, từ người lớn đến trẻ nhỏ đều dán mắt vào màn hình smartphone.

Trong phim ngắn I Forgot My Phone (tạm dịch Tôi đã quên mất điện thoại của tôi), nữ diễn viên Charlene deGuzman đã mô tả lại cuộc sống hiện đại, thời bão hòa smartphone. Người ta dùng smartphone để chụp ảnh bất kể lúc nào, kết nối, chia sẻ với bạn bè trên mạng mà quên mất bạn đang ngồi trước mặt… Đi đâu cũng thấy người dùng smartphone chăm chú trên màn hình. Về nhà, người thân cũng không rời mắt khỏi smartphone ngay cả khi trên giường.

Smartphone khiến cho cuộc sống thêm thông minh hơn hay muộn phiền hơn?

Thanh Xuân

Chủ đề khác