Cứ mỗi dịp Halloween, các tác phẩm của nhà điêu khắc Ray Villafane lại thu hút sự chú ý đặc biệt của đông đảo người xem. Chỉ với dao và thìa, Ray Villafane đã khiến những quả bí ngô hiền lành bỗng trở nên cực kỳ đáng sợ.
Ray Villafane và 2 người bạn Andy Bergholtz, Chris Vierra đã từng được nhiều kênh truyền hình nhắc tới.
Để tạo ra những quả bí ngô ấn tượng này, Villafane phải cẩn thận từ khâu chọn lựa: "Bạn phải chọn những quả nhiều cùi nhất. Yếu tố quan trọng nhất là cân nặng".
Nhân vật Barnabas Collins của Johnny Depp trong Dark Shadows.
Các quả bí ngô của Villafane liên tục thu hút được sự chú ý của giới truyền thông.
Bộ phim kinh dị hài Gremlins (1984) là nguồn cảm hứng cho quả bí ngô này.
Những tác phẩm của Villfane vừa có phần hài hước, vừa kinh dị.
Tác phẩm lấy cảm hứng từ bộ phim Monsters, Inc nổi tiếng của Disney.
Villafane hiện đang dạy môn mỹ thuật tại quê hương Michigan, Mỹ của mình.
Các tác phẩm của ông được trình diễn tại Đức, Thụy Sĩ và Hồng Kông.
Ông cho biết đã "tình cờ" phát hiện ra tài năng điêu khắc của mình.
"Thay vì khắc bí ngô như khắc một loại củ lớn, tôi coi chúng là đất sét", Villafane tiết lộ.
"Lũ trẻ ở trường tôi rất thích những quả bí ngô này".
Hiện nay, Villafane và các cộng sự đang trở thành những người nổi tiếng tại Mỹ.
"Mỗi ngày, tôi có hàng chục quả bí ngô trên bàn chờ khắc".
Villafane cho biết anh bị ngập trong các yêu cầu khắc bí ngô mỗi mùa Halloween.
Cảnh tượng "điều tra vụ án" khá thú vị.
Lê Hoàng
Theo DailyMail