Kì quan thú vị nhất tại Sochi có lẽ không phải là Thế Vận Hội Mùa Đông 2014, mà là một "màn hình" khổng lồ cho phép bạn tự sướng theo kiểu của các Tổng thống Mỹ trên Núi Rushmore.
Màn hình khổng lồ được tạo thành từ 11.000 piston thụt ra/đẩy vào này là một trong những hình ảnh đầu tiên mà bạn nhìn thấy khi tới Sochi. Đây là một tác phẩm do nhà thiết kế Asif Khan người Anh sáng tạo, dưới sự trợ giúp của Megafon – một trong những nhà tài trợ chính của Olympic Mùa Đông 2014.
Bất kì ai cũng có thể tái hiện khuôn mặt của mình lên màn hình khổng lồ này. Sau khi chụp ảnh, bạn có thể dùng mã QR trên màn hình để ra lệnh "tái hiện" khuôn mặt của mình.
Theo Khan, ý tưởng đằng sau bức tranh số khổng lồ này là tinh thần Olympic: "Tôi nghĩ rằng, nếu chúng ta có thể tái hiệu lại cảm xúc vô tận đằng sau mỗi khuôn mặt, chúng ta có thể giao tiếp với bất kì ai, không cần ngôn ngữ, không cần chữ viết, không cần cái gì cả".
Tuy vậy, Khan cũng đã cần phải "trung hòa" ý tưởng của mình một chút so với lúc đầu. Megafon đã từng thử sử dụng đèn LED màu để tái hiện lại màu da của khán giả, song "Chúng tôi đã phải loại bỏ điều đó. Bởi lúc ấy những hình ảnh nó tạo ra trông giống như là những người khổng lồ vậy. Rất đáng sợ".
11.000 piston tạo ra các "điểm ảnh" cho bức tranh khổng lồ này.
Người tham quan có thể chụp lại ảnh từ 1 trong số 7 bốt chụp xung quanh khu vực.
Đằng sau bức tranh ấn tượng.
MegaFon, một trong các nhà tài trợ của Olympic Mùa đông 2014, đã giúp Asif Khan thực hiện ý tưởng này.
Bức tranh cao hơn 6 mét, cao hơn cả khuôn mặt của Nữ Thần Tự Do tại Mỹ.
Có thể nói "tự sướng" giờ đã đi đến một tầm cao mới, cả về nghĩa đen và nghĩa bóng.
Lê Hoàng
Theo CNN