VnReview
Hà Nội

‘Trùm, cớm và ác quỷ’ - chuyến đi săn kịch tính, bạo lực và hài hước

Tác phẩm hình sự mới trình chiếu tại Liên hoan phim Cannes 2019 của điện ảnh Hàn Quốc là món ăn đủ vị và mang tính giải trí rất cao.

Trailer bộ phim ‘The Gangster, the Cop and the Devil' Tác phẩm hình sự với câu chuyện về một tay trùm gangster phải hợp tác với cảnh sát để tiêu diệt một gã sát nhân hàng loạt.

The Gangster, the Cop, the Devil;lấy bối cảnh Hàn Quốc thời điểm năm 2005.

Jang Dong-soo (Ma Dong-seok) là ông trùm một băng đảng tội phạm khét tiếng ở vùng Cheonan. Còn Jung Tae-seok (Kim Moo-yul) là viên thanh tra cảnh sát mẫn cán, căm ghét băng đảng, và thường xuyên kiếm chuyện với tổ chức của Dong-soo.

Một ngày nọ, Jang Dong-soo trở thành mục tiêu tấn công của kẻ giết người hàng loạt (Kim Sung-kyu) mới xuất hiện trong vùng. May mắn thoát chết, ông trùm bỗng trở thành nhân chứng duy nhất từng tiếp cận kẻ thủ ác mà còn sống sót.

Không còn cách nào khác, trùm băng đảng và viên thanh tra cảnh sát buộc phải tạm thời gạt bỏ mâu thuẫn để cùng nhau hợp tác truy bắt bằng được tên sát nhân máu lạnh vẫn đang hoành hành ngoài kia. Dĩ nhiên, mỗi phe lại có cách xử lý riêng và muốn những điều khác nhau từ đối tượng chung.

Phim hình sự phong cách "buddy cop" có đề tài thú vị

The Gangster, the Cop, the Devil có tiền đề khá thú vị: một ông trùm băng đảng khét tiếng và một thanh tra cảnh sát năng nổ có phần thái quá - hai thái cực hoàn toàn đối lập nhau - buộc phải tạm thời hợp tác để tìm kiếm "ác quỷ" máu lạnh giết người hàng loạt.

Mô-típ ấy hơi giống các tác phẩm hình sự dạng "buddy cop", nhưng có sự điều chỉnh tuyến nhân vật nhằm làm nổi bật hơn tính đối lập giữa hai nhân vật chính. Bộ phim hấp dẫn khán giả nhờ đi sâu khai thác mối quan hệ kỳ cục của bộ đôi hoàn toàn trái ngược, tưởng như không thể hòa hợp.

Hai nhân vật chính trong phim sớm được giới thiệu kỹ lưỡng, rồi bị đẩy vào tình thế cực kỳ trớ trêu.

Tác phẩm mở đầu có phần chậm rãi, nhưng không hề nhàm chán, khi giới thiệu chi tiết và kỹ lưỡng hai tuyến nhân vật chính. Tae-seok là chàng thanh tra cảnh sát năng nổ, mẫn cán, nhưng lại tùy tiện, bất cần. Anh thường xuyên chọc ngoáy vào công việc kinh doanh bẩn của bọn tội phạm được chính sếp của mình bảo kê.

Còn Dong-Soo là ông trùm có vẻ ngoài thâm trầm nhưng đầy bá khí, với phong cách làm việc lặng lẽ, hiệu quả, và không kém phần tàn nhẫn. Mỗi nhân vật đều được miêu tả với cá tính riêng nổi bật, giúp tạo ra sự hấp dẫn cho khán giả khi dõi theo câu chuyện của mỗi người.

Sau khi giới thiệu rõ các tuyến nhân vật chính, bước ngoặt chính của bộ phim xảy ra, kéo tất cả vào cuộc chơi thực sự. Lúc này, "buddy cop" mới trở thành yếu tố chủ đạo, tạo ra nhiều điểm nhấn ấn tượng mới.

Tên sát nhân trong phim luôn tỏ ra bí ẩn, mơ hồ, ngay cả cho đến khi bộ phim khép lại.

Trái ngược hai nhân vật chính, "ác quỷ" trong The Gangster, the Cop, the Devil được xây dựng một cách đầy bí ẩn. Giống như các nhân vật trong phim, khán giả luôn cảm thấy mơ hồ về tên sát nhân máu lạnh có cách ra tay tàn độc, hầu như không bao giờ để lại dấu vết.

Do đó, các nhân vật chính vừa phải điều tra nhân dạng thật của kẻ thủ ác để từng bước bóc tách bức màn bí ẩn, vừa phải chạy đua với thời gian để ngăn chặn hắn gây ra tội ác cùng lúc. Điều này giúp bộ phim duy trì được sự kịch tính cần thiết cho đến tận những phút cuối cùng. 

Phong cách đa dạng, đủ các mảng miếng giải trí hấp dẫn

The Gangster, the Cop, the Devil có phần mở màn đậm chất xã hội đen, khiến khán giả liên tưởng đến nhiều tác phẩm cùng loại quen thuộc của điện ảnh Hàn Quốc với kiểu công việc kinh doanh bẩn thỉu, hay những pha đấu đá tranh giành địa bàn tàn bạo giữa các băng đảng ở khu Cheonan…

Bộ phim không thiếu cảnh hành động máu lửa và bạo lực, không chỉ đến từ vai phản diện, mà còn từ tuyến nhân vật chính khi họ phải đối phó với những thế lực đối địch khác. Do đó, The Gangster, the Cop, the Devil luôn đảm bảo được sự kịch tích cần thiết cho người xem, và khắc họa rõ nét tính khắc nghiệt trong thế giới của tác phẩm.

Yếu tố giải trí được tác phẩm đảm bảo xuyên suốt nhờ nhiều yếu tố khác nhau.

Sau đó, bộ phim trở thành tác phẩm hình sự với sự tham gia của ông trùm và cảnh sát nhằm truy đuổi mục tiêu chung. Các nhân vật lúc này phải đầu tư công sức hơn vào công tác điều tra phá án, tìm kiếm từng manh mối nhỏ, kết nối chúng với nhau nhằm từng bước đi đến kết quả.

Cùng lúc đó, người xem chứng kiến nhiều tình huống đầy bi hài giữa hai nhân vật chính, khi họ thường xuyên "bằng mặt nhưng không bằng lòng", liên tục đấu đá lẫn nhau để đạt mục đích riêng, thay vì cố gắng cho mục tiêu chung.

Điều đó giúp đem đến những chi tiết hài hước nhẹ nhàng, giúp giảm đi phần nào tính chất đen tối và nặng nề cho tác phẩm. Cũng nhờ vậy, bộ phim tỏ ra giải trí và phù hợp hơn với khán giả đại chúng.

Diễn xuất chất lượng, hồi kết chưa đáng nhớ

Dàn diễn viên của The Gangster, the Cop, the Devil thể hiện thành công nhân vật của mình. "Chàng béo" Ma Dong-seok tiếp tục ghi điểm với khán giả qua vai diễn ông trùm băng đảng với nhiều nét cá tính nổi bật: thâm trầm, cẩn trọng, nguyên tắc, nhưng lúc cần thì không kém phần bá đạo và tàn nhẫn.

Với cảnh sát, Jang Dong-soo có thể là một kẻ xấu xa, mạt hạng không hơn không kém. Nhưng với đàn em, ông trùm là tên đại ca đáng tôn kính. Trong thế giới ngầm, ông trùm là cái tên đầy sức nặng khi luôn làm đúng công việc của mình.

Kim Moo-yul không mấy khó khăn hóa thân thành nhân viên cảnh sát mẫn cán. Cũng không thể không nhắc đến màn hóa thân ấn tượng của nam diễn viên Kim Sung-kyu trong vai kẻ sát nhân bí ẩn. Gương mặt góc cạnh, lạnh lùng và bí ẩn giúp tài tử Kingdom trở thành gã sát thủ hoàn hảo, một con quỷ tàn bạo và vô cảm.

Diễn xuất trong phim rất đáng khen. Nhưng đoạn kết tác phẩm hơi vội vàng và dễ đoán.

Bên cạnh nhiều điểm đáng khen, The Gangster, the Cop, the Devil thực tế còn tồn tại một số khuyết điểm nhất định. Tiết tấu của bộ phim có phần rời rạc và lê thê ở phần giữa, khi cố gắng gợi mở thêm yếu tố xung đột băng đảng trong phim một cách không cần thiết.

Việc đi sâu khai thác hai nhân vật mất thời gian đấu đá lẫn nhau vì mục tiêu riêng cũng khiến cho chuyện điều tra, truy tìm kẻ sát nhân bị coi nhẹ. Hậu quả là bộ phim phải cố gắng giải quyết tất cả trong phần cuối một cách vội vã và sơ sài, thiên về gây kịch tính bằng hành động nhiều hơn là xây dựng một cách thuyết phục.

Cái kết của bộ phim cố gắng hợp lý hóa tất cả. Song, mọi thứ vô tình trở nên dễ đoán và khuôn mẫu, không có gì sáng tạo. Do đó, tổng thể của The Gangster, The Cop, The Devil tương đối trọn vẹn, nhưng lại chưa đủ nổi bật và đáng nhớ hơn nhiều bộ phim cùng thể loại của Hàn Quốc.

Phim đang được trình chiếu tại các rạp trên toàn quốc dưới tựa Trùm, cớm và ác quỷ.

Theo Zing

Chủ đề khác