Mùa hè này bạn đã chọn được phim nào cho con xem tại nhà? Nếu Tây du ký trở nên nhàm chán, Frozen đã xem lại nhiều lần, thì có thể tham khảo danh sách 14 phim dưới đây - những bộ phim chấp mọi thử thách của thời gian.
Monty Python và cái Chén Thánh - Monty Python and the Holy Grail (1975)
Monty Python và Chén Thánh là bộ phim hài Anh sản xuất năm 1975 về Truyền thuyết về Vua Arthur do nhóm hài Monty Python biên soạn kịch bản kiêm diễn viên, và đạo diễn.
Nội dung phim xoay quanh chuyện vua Arthur đi tìm các hiệp sĩ để cùng ngồi Bàn Tròn với mình tại Camelot. Ông tìm được nhiều hiệp sĩ như Hiệp sĩ Galahad Thuần Khiết, Hiệp sĩ Lancelot Dũng Cảm, Hiệp sĩ Bedevere Ít Nói, và Hiệp sĩ Robin Không-được-dũng-cảm-như-Hiệp-sĩ-Lancelot. Họ không cưỡi ngựa nhưng giả bộ như đang cưỡi ngựa và cho người hầu cầm hai cái muỗng dùa gõ vào nhau như tiếng ngựa. Qua vài cảnh châm biếm các sự kiện lịch sử (các phiên tòa xử phù thủy, dịch bệnh hoành hành, đói kém...) họ tới Camelot, nhưng cuối cùng lại quyết định không vào trong thành. Bất ngờ Đức Chúa trời xuất hiện ra lệnh cho họ đi tìm Cái Chén Thánh, và họ bắt đầu lên đường đi tìm.
Monty Python và cái Chén Thánh là một trong những phim đầu tiên của hãng Monty Python. Với kinh phí hạn hẹp và kinh nghiệm làm phim ít ỏi của Terry Gilliam và Terry Jones, The Holy Grail đã mang lại thành công ngoài sức mong đợi. Để miêu tả bộ phim với hai tính từ thì chắc chắn phải là rẻ tiền và láo. Nhưng đó không phải là một lời chê bai. Bộ phim kéo dài hơn một tiếng rưỡi với những chi tiết lạ lùng, quái đản, hơi khùng khùng, điên điên. Kỹ thuật trong phim thì đơn giản, lối quay phim đơn giản, nội dung cũng đơn giản và cách làm phim khi nối kết giữa hình ảnh hoạt họa, và nhân vật ảo đầy "vụng về". Tất cả những điều đó nghĩ vốn không hay nhưng lại tăng thêm tính hài hước cô đọng thành một Holy Grail rất riêng, rất đặc biệt và ấn tượng hơn bao giờ hết, giúp bộ phim thành công và trở thành một trong những phim hài hay nhất mọi thời đại Monty Python và cái Chén Thánh được đặt trong một bối cảnh lẫn lộn của thời gian và không gian, cùng cách xử lý câu chuyện đầy phi lý, bộ phim nhờ đó mà không có giới hạn nào, luôn đủ sức tỏa sáng qua mọi thời, với mọi người. Với thủ pháp đối lập giản đơn nhưng thách thức mọi hệ quy chiếu thông thường qua sự ngây ngốc đầy trong sáng từ cuộc hành trình hão huyền song lại vô cùng nghiêm túc đối với các nhân vật đó, Monty Python and the Holy Grail xứng đáng là một trong những bộ phim hài rẻ tiền và láo nhất mọi thời đại. Rẻ tiền và láo một cách thông thái và duyên dáng. Và luôn khiến chúng ta mỉm cười...
Gatsby vĩ đại - The Great Gatsby (1974)
Gatsby vĩ đại là một bộ phim điện ảnh Mỹ được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên rất nổi tiếng của nhà văn F. Scott Fitzgerald. Chuyện phim kể về cuộc đời giàu có và chuyện tình của đại gia Gatsby, một hình tượng vĩ đại với người Mỹ.
Chuyện phim diễn ra năm 1920, một thời kỳ đỉnh cao của Mỹ sau chiến tranh thế giới thứ nhất, nó sẽ được kẻ lại thông qua nhân vật Nick Carraway. Nick chuyển đến thành phố New York, thuê nhà sống ngay bên cạnh khu dinh thự của đại gia Gatsby. Gatsby là một đại gia bí ẩn, thích tiệc tùng và Nick chẳng biết anh ta là ai. Thật ra những buổi tiệc đó được tổ chức chỉ hi vọng một lần ghé đến của quý cô Daisy Buchanan - người yêu cũ mà Gatsby luôn mong nhớ.
Giờ đây cô đã kết hôn với; Tom, nhưng Gatsby vẫn hi vọng cô sẽ bỏ chồng quay lại bên mình, cho nên đã nhờ Nick – em họ của Daisy – kết nối giúp mình. Câu chuyện sau đó về Gatsby là một hình ảnh đại diện cho xã hội Mỹ đầy hoa lệ giả tạo bấy giờ. Người ta liên tưởng cuộc đời của Gatsby từ đỉnh cao đến cô đơn, tiền không thể mua tất cả, như tình hình nước Mỹ từ chỗ phồn hoa thịnh vượng đến chỗ đại khủng hoảng kinh tế.
Tác phẩm đã phơi bày một cách ngậm ngùi, đau xót sự tan vỡ của những mộng tưởng ở nước Mỹ, mặt giả dối, hư trá của Giấc mơ Mỹ từng được nhen nhóm và nuôi dưỡng ở những người định cư đầu tiên của vùng đất "Tân thế giới".
Bản chuyển thể thành công và trung thành với nguyên tác nhất là bộ phim của đạo diễn Jack Clayton thực hiện năm 1974 với các diễn viên Robert Redford và Mia Farrow, được 2 giải Oscar.
Thế giới điên khùng - It's a Mad, Mad, Mad, Mad World (1963)
Phim kể về một nhóm người đi lùng sục khắp nước Mĩ để tìm cho ra số tiền kếch xù, qua lời trăn trối của chủ nhân trước khi qua đời... Và chủ nhân của va li tiền đó lại là một tên trộm. Bộ phim hấp dẫn với những tình huống hài hước diễn ra từ đầu đến cuối. Một trong những bộ phim hài kinh điển, đứng thứ 40 trong danh sách 100 phim hài hay nhất của Viện phim Mĩ, xứng đáng với 2 trong số 9 đề cử Oscar.
Bộ phim quy tụ gần như toàn bộ những danh hài tên tuổi nhất của điện ảnh và truyền hình Mỹ đầu thập niên 1960. Bộ phim vĩ đại với đầy đủ ý nghĩa của nó: Đạo diễn tên tuổi, quy tụ nhiều ngôi sao, kinh phí lớn, dàn dựng đồ sộ, rượt đuổi gay cấn, độ dài "khủng"... đã biến Mad World trở thành bộ phim hài duy nhất đến ngày nay xứng đáng với 2 chữ siêu phẩm.
Kẻ cướp thời gian - Time Bandits (1981)
Kẻ cướp thời gian của Terry Gilliam là một bộ phim được yêu thích nhất khi ra mắt vào năm 1981. Bộ phim đó có một dàn diễn viên tuyệt vời và một câu chuyện thậm chí còn hay hơn.
Một cậu bé 11 tuổi được đưa vào một cuộc phiêu lưu xuyên thời gian ly kỳ khi 6 ngôi sao nhỏ bé đưa cậu đi xuyên qua một cái cổng phép thuật. Sau đó cậu phát hiện ra rằng những ngôi sao bé nhỏ này đang chạy trốn khỏi "đấng tối cao", vì họ đã đánh cắp một bản đồ cho phép họ tìm thấy những nơi mà họ có thể đi xuyên thời gian. Mục tiêu của những ngôi sao bé nhỏ này là trở nên giàu có khi họ ăn cắp của cải từ những người giàu có trong quá khứ.
Đoán xem ai sắp ăn tối - Guess Who's Coming to Dinner (1967)
Đoán xem ai sắp ăn tối là một bộ phim hài - chính kịch của Mỹ sản xuất năm 1967 và trực tiếp do Stanley Kramer biên soạn, và được viết bởi William Rose. Phim có sự tham gia của Spencer Tracy, Sidney Poitier và Katharine Hepburn, và có cháu gái của Hepburn Katharine Houghton.
Phim là một trong số ít phim thời gian để mô tả một cuộc hôn nhân giữa các chủng tộc dưới ánh sáng tích cực, vì hôn nhân giữa các chủng tộc trong lịch sử là bất hợp pháp ở hầu hết các bang của Hoa Kỳ. Nó vẫn là bất hợp pháp ở 17 tiểu bang — hầu hết là tiểu bang miền Nam — cho đến ngày 12/6/1967, sáu tháng trước khi bộ phim được phát hành. Bộ phim đáng chú ý vì đây là bộ phim thứ 9 hai người đóng chung, cũng là lần cuối cùng hai người xuất hiện trên màn ảnh cùng nhau.
Đằng sau màn ảnh hai người yêu nhau và trở thành một trong những cặp đôi nổi tiếng nhất của màn bạc. Hepburn và Tracy rõ ràng đã là một đôi trong nhiều thập kỷ, nhưng họ lại chưa bao giờ sống chung liên tục cho đến mãi những năm cuối đời của Tracy. Trước khi gặp Tracy, Hepburn đã có quan hệ với vài đạo diễn và những nhân vật của Hollywood, bà còn quan hệ với cả tỷ phú, phi công nổi tiếng Howard Hughes. Tuy nhiên Tracy có lẽ vẫn là tình yêu đích thực duy nhất của Hepburn, bà đã bỏ đóng phim 5 năm kể từ sau Long Day's Journey Into Night (1962) để chăm sóc Tracy khi ông bắt đầu yếu đi. Không được gia đình Tracy chấp nhận, bà đã không tới dự lễ tang của ông. Hepburn thổ lộ rằng bà gần như không thể xem bộ phim Guess Who's Coming to Dinner được nữa vì việc nhớ lại những kỷ niệm về Tracy là quá sức chịu đựng.
Some Like It Hot (1959)
Some Like It Hot là một bộ phim hài lãng mạn của Mỹ, đạo diễn Billy Wilder và vai chính Marilyn Monroe, Tony Curtis và Jack Lemmon. Đây được xem là một trong những tác phẩm kinh điển bền vững theo thời gian. Nội dung phim kể về hai nhạc công Chicago thất nghiệp triền miên Joe (Saxophone) và Jerry (Contrabass) sống trong thời kỳ cấm rượu năm 1929. Vừa để kiếm kế sinh nhai, vừa để lẩn trốn băng đảng mafia, hai chàng nhạc công nghèo phải giả trang thành hai cô gái để chơi cho một ban nhạc toàn nữ, Sweet Sue. Tại đây Joe đem lòng yêu nàng ca sĩ quyến rũ Sugar, người sống trong giấc mơ tuyệt vọng: lấy được người chồng triệu phú. Chàng nghệ sĩ nghèo phải làm gì để chiếm được tình yêu của cô nàng Sugar xinh đẹp và ngọt ngào?
The Music Man (1962)
Phim ca nhạc hài The Music Man (1962) của Mỹ năm 1962 do Morton DaCosta đạo diễn và sản xuất, dựa trên vở nhạc kịch Broadway cùng tên năm 1957 của Meredith Willson.
Năm 1912, kẻ lừa đảo khét tiếng 'Giáo sư' Harold Hill đến River City, Iowa, lo tìm cách lừa đảo những công dân nổi tiếng cứng đầu. Giả dạng là một nhạc trưởng, Hill dự định lừa người dân thị trấn trả tiền cho anh ta để thành lập một ban nhạc nam diễu hành. Khi đã thu được tiền mua đồng phục và nhạc cụ, anh ta sẽ bắt chuyến tàu tiếp theo để đi khỏi thị trấn. Tuy nhiên, nói dễ hơn làm, trong quá trình thực hiện kế hoạch của Hill gặp nhiều tình huống dở khóc dở cười.
Bringing Up Baby (1938)
Một bộ phim hài lập dị, do minh tinh màn bạc nổi tiếng Katharine Hepburn đóng vai cô cháu gái Susan Vance, một người thừa kế tưng tửng và nam tài tử điển trai Cary Grant thủ vai nhà động vật học David, cả hai hợp tác vô cùng ăn ý khi phải rượt đuổi theo một con báo (vật nuôi trong nhà) trốn thoát với những màn đấu khẩu tay đôi dí dỏm giữa kẻ tám lạng người nửa cân hết sức thú vị.
Bản đồ kho báu - The Goonies (1985)
The Goonies (1985) là bộ phim phiêu lưu - hài của đạo diễn Richard Donner. Nội dung về một nhóm bạn trẻ gồm Mikey Walsh, người anh trai Brand của Mikey và các thành viên Andy, Data, Stef, Mouth và Chunk, đang bị buộc phải rời bỏ ngôi nhà của mình do có một kế hoạch dỡ bỏ những ngôi nhà này. Trong khi tập hợp lại để tìm cách cứu những ngôi nhà thân yêu, nhóm bạn đã tìm thấy một bản đồ kho báu. Họ bắt đầu hành trình tìm kiếm kho báu của tên cướp biển huyền thoại thế kỷ 17: Willy một-mắt.
Ban Nhạc Đường Phố - Sing Street (2016)
Bộ phim hài – ca nhạc kể về cậu bé lớn lên ở Dublin (Ireland) trong những năm 80 và việc cậu tìm cách thoát khỏi cuộc sống căng thẳng bằng cách thành lập một ban nhạc để gây ấn tượng với một cô gái bí ẩn mà cậu yêu mến.
Conor Lawlor là con trai út của gia đình giàu có đang kiệt quệ. Conor bị cha buộc rời khỏi trường học với học phí đắt đỏ để đến ngôi trường đầy biến động Christian Brothers, Synge Street CBS, mà cha của cậu là Robert khẳng định là có uy tín không kém.
Bước vào ngôi trường mới đầy nguy hiểm, rắc rối và thù địch Conor cố gắng vượt qua tất cả với sự ủng hộ đầy thương yêu của người anh trai Brendan. Vào một ngày đẹp trời Conor bắt gặp một người con gái vô cùng hút hồn tên là Raphina làm nghề người mẫu, và cậu đã phải lòng cô ấy ngay lúc đó.
Để gây ấn tượng với Raphina, Conor nói rằng anh cần một người mẫu cho một video âm nhạc mà ban nhạc của anh đang thực hiện. Từ đó Connor bắt đầu tìm kiếm những yếu tố để tạo nên ban nhạc của mình. Raphina đặt cho Conor biệt danh "Cosmo", mà cô nói là phù hợp hơn với hình ảnh của ban nhạc mới của anh ấy.
Mọi việc đã chuyển hướng ra sao? Conor có tài năng âm nhạc thật sự hay không? Nguồn cảm hứng của Conor đến từ đâu? Sự tẻ nhạt trong trường học mới đã kết thúc như thế nào? Những quyết định khó khăn và những chuyện ngọt ngào nào đã xảy đến với Conor? Mời các bạn đón xem bộ phim thú vị và truyền cảm hứng này nhé!
Bộ phim đã nhận được đánh giá tích cực từ các nhà phê bình, thu về 13 triệu đô la trên toàn thế giới và được đề cử cho Phim hay nhất – Nhạc kịch hay Hài kịch tại Lễ trao giải Quả cầu vàng lần thứ 74.
Coco (2018)
Coco là phim 3D của Mỹ thuộc thể loại hoạt hình, giả tưởng, phim ca nhạc và phiêu lưu, kể về hành trình của Miguel, một cậu bé say mê những giai điệu nhưng lại sinh trưởng trong một gia đình cấm đoán sự xuất hiện của âm nhạc.
Miguel sinh ra trong một gia đình mà nghề truyền thống là làm giày. Tuy nhiên, cậu hoàn toàn không có hứng thú với nghề của gia đình. Tất cả những gì cậu muốn là âm nhạc, chơi nhạc. Trớ trêu thay, thù ghét âm nhạc cũng là truyền thống của gia đình. Cậu bị cấm tiếp cận nhạc dưới mọi hình thức mà không thực sự hiểu tại sao.
Vào ngày lễ dành cho người chết, cậu bé bất mãn tìm cách đánh cắp chiếc đàn của huyền thoại âm nhạc Mexico Ernesto de la Cruz - cũng là thần tượng của cậu, người đã truyền cảm hứng sống, truyền lửa đam mê, và truyền cả sự dũng cảm chống đối lại gia đình để được sống đúng là con người mình.
Thông qua cây đàn guitar, cậu bị đưa đến vùng đất của người chết mà không biết. Trở thành linh hồn, cậu bé phải chịu sự ban phước của những thành viên quá cố trong gia đình trong thế giới người chết để quay trở về dương gian.
Từ đó, cậu bước vào cuộc phiêu lưu khám phá ra sự thật của thành công, sự quan trọng của gia đình, và đưa khán giả thâm nhập vào vùng đất Mexico huyền bí và đậm đà giá trị văn hoá.
Ngài Bean (1997)
Bean là một bộ phim hài năm 1997 dựa trên bộ phim truyền hình Mr. Bean. Bộ phim có sự tham gia của Rowan Atkinson trong vai chính và Peter MacNicol.
Bean là người coi sóc các bức tranh trong Viện bảo tàng Hoàng gia Anh. Ông chủ của anh muốn sa thải anh vì anh ngủ hầu như toàn bộ thời gian làm việc. nhưng không thể vì chủ tịch hội đồng quản trị của viện bảo tàng bảo vệ cho Bean. Thay vào đó, họ gửi anh qua Mĩ, tới một viện bảo tàng nhỏ ở Los Angel. Cuộc phiêu lưu mới của Ngài Bean sẽ như thế nào đây?
Ngọc Yến