VnReview
Hà Nội

Rik là mồ hôi nước mắt, là khổ đau, li tán…

Vụ xử đường dây đánh bạc online ngàn tỉ (gọi tắt là vụ án Rikvip, Rik) với sự bảo kê của hai tướng công an đang diễn ra tại Phú Thọ. Cờ bạc có bao nhiêu "bộ mặt" thì vụ xử này đang dần làm lộ ra hết những "bộ mặt" đó…

"Bộ mặt" của sự "khát nước" và "hút máu"…

Hẳn nhiên, "cơn khát" bạc là đến từ người chơi. Phạm Quang Thành (Đà Nẵng) là một con bạc "khát nước" khá trầm trọng. Giờ thì vừa tiền mất và tù tội đang trước mặt vì tội danh "đánh bạc". Lương của Thành mỗi tháng đi làm được 10 triệu đồng, nhưng đánh bạc Rik từ tháng 6/2016-6/2017 Thành đã nướng gần 3 tỉ đồng. Có phiên Thành bung tiền chơi đến 107 triệu đồng. Thua sặc gạch buộc phải bán ôtô hơn 2 tỉ đồng trả nợ.

Phạm Quang Thành cờ bạc

Bị cáo Phạm Quang Thành. Ảnh: báo Tuổi trẻ

Với gần 43 triệu tài khoản đăng kí chơi Rikvip trong khoảng thời gian từ ngày 19/4/2015-29/8/2017, có thể số người chơi phải lên đến hàng chục triệu (có người mở nhiều tài khoản). Trong đó, như thời điểm ngày 9/8/2016, hệ thống đo đếm được có hơn 18 triệu tài khoản có người chơi thực. Chỉ cần mỗi tài khoản quăng vào từ vài chục đến vài trăm ngàn thôi thì số tiền của chiếu bạc Rikvip đã có thể lên đến hàng ngàn tỉ đồng một cách dễ dàng. Con số thống kê gần 10.000 tỉ đồng quăng vào chiếu bạc mới chỉ là số liệu thu thập được của khoảng thời gian trên. Còn số liệu của những khoản thời gian khác vẫn chưa có cập nhật đầy đủ.

Cũng trong số gần 43 triệu tài khoản, chỉ có khoảng 500 tài khoản có số Rik đặt cược trong mỗi lần từ 6 triệu Rik (tương đương 5 triệu đồng) trở lên. Như đã nói, đây chính là những con bạc "khát" nặng, biết bị "hút máu" nhưng buông xuôi cho cơn nghiện đỏ đen.

Còn hàng chục triệu con bạc khác, trong đó rất nhiều người "chơi cho vui" hay thỉnh thoảng "chơi giải trí" với mỗi lần bỏ ra vài chục ngàn đến 2-3 trăm ngàn đồng. Cũng bị "hút máu" nhưng không có cảm giác mất mát, nhờ đó mà chiếu bạc Rikvip mới "nhiều nhỏ góp lại thành to" lên đến chục ngàn tỉ đồng.

Nếu hỏi rằng người đánh bạc khi thua tiền có thấy sót không thì theo tôi là có. Nhưng đa phần, khi thua bạc thì muốn gỡ gạc nên phải lao theo, mất đi lí trí và sự tỉnh táo, cho nên càng thua càng đánh dẫn đến càng đánh càng thua. Loại "bệnh" này không riêng trong cờ bạc mà cũng song hành với một số lĩnh vực có tính "ăn thua" như đấu võ, cá cược thể thao, số đề, thậm chí là chứng khoán…

"Góp phần" cho chiếu bạc Rikvip "hút máu" còn có các nhà mạng. Theo cáo trạng, ba nhà mạng lớn là Viettel, VinaPhone và MobiFone thu được từ chiếu bạc hơn 1.232 tỉ đồng từ việc bán thẻ cào. Theo qui định hiện hành việc dùng thẻ cào thanh toán cho các loại dịch vụ khác trong đó có cờ bạc trực tuyến được xem là không hợp pháp. Tuy nhiên, nếu xem thẻ cào là một thứ "tội đồ" thì chưa ổn, và có nhiều điều cần bàn cãi.

"Bộ mặt" của nước mắt, khổ đau, li tán…

Những con bạc đang đứng trước vành móng ngựa ai cũng bày tỏ sự ân hận… chuyện đã rồi, thậm chí là những giọt nước mắt khổ đau nhưng cũng không thể làm đầy được bát nước hạnh phúc hôn nhân và gia đình đã bị chính họ làm cho vơi cạn. Bị cáo Phạm Quang Minh là một trong những con bạc rơi vào tình trạng như vậy. Minh chơi Rikvip thua khoảng 2 tỉ đồng, từ người có thu nhập ổn định gia đình ấm êm nhờ kinh doanh quần áo giờ đã phá sản, thiếu nợ người thân, bán nhà, vợ con li tán không biết đang ở đâu…

Phạm Quang Minh rikvip

Bị cáo Phạm Quang Minh khai đánh bạc thua bán cả nhà, vợ con bỏ đi đâu không biết. Ảnh: báo Tuổi trẻ

Dân gian có câu "cờ bạc là bác thằng bần" quả không sai chút nào. Cờ bạc offline muốn chơi phải kết được sòng, mất công rủ rê và bất tiện khi ai cũng có việc nấy. Nhưng cờ bạc online núp bóng game thì ngày nay đầy dãy, quá sẵn và tiện ích miễn là có máy tính, smartphone kết nối mạng, và quan trọng nhất là có tiền, song trên hết là có… máu me cờ bạc đỏ đen vì nếu không có tiền thì có những kẻ sẵn sàng cho vay.

Xử nghiêm bọn tổ chức đánh bạc, gá bạc là chuyện đương nhiên rồi. Nhưng sòng phẳng mà nói, không có người chơi thì sòng bạc cỡ nào cũng ế. Chơi đánh bạc cũng có nhiều kiểu, nhiều cách và nhiều cấp độ. Tôi đã gặp không ít người chơi Rikvip theo cách "chơi cho biết, cho vui" hoặc thỉnh thoảng "giải trí"; đồng ý là có "đóng góp" cho chiếu bạc này ít tiền nhưng không sa lầy nghiện ngập dẫn đến tan cửa nát nhà, nợ nần đầm đìa phải đi trốn chui trốn nhủi. Mới hiểu, vì sao luật hình sự qui định xử lí cả đối tượng đánh bạc là vậy, và vì sao nhà nước rất thận trọng và đắn đo trong việc cho phép tổ chức cá cược hợp pháp.

Theo quan điểm của tôi, việc cho tổ chức cá cược công khai hợp pháp cần triển khai sớm. Bởi nếu không, để những trò cá cược, cờ bạc online trái phép như hiện nay thì nhà nước chẳng những không quản được mà cũng không thu được đồng tiền thuế nào, thậm chí dòng tiền bị chảy ra nước ngoài song các bị kịch cá nhân và gia đình của những kẻ thua bạc vẫn cứ xảy ra…

Vấn đề là mỗi người chơi, cần có lí trí và giữ đủ sự tỉnh táo. Có "chơi cho vui" hay "chơi giải trí" thì cũng đừng để bản thân mình trở thành những con bạc "khát nước" không thể "quay đầu lại là bờ" được nữa.

Dạ Thảo

Chủ đề khác