Người trẻ bỏ phố lên rừng: Khao khát tự do hay chạy trốn thực tại?
Chàng trai tốt nghiệp trường tốp, bỏ thành phố về quê làm nông
Những tưởng học giỏi, đẹp trai, sau khi tốt nghiệp Trường ĐH Ngoại thương sẽ tìm một công việc như ý ở thành phố nhưng Khuất Cao Khuê (24 tuổi) lại chọn về quê khởi nghiệp với nghề nông.
Cô nàng 9x bỏ phố lên rừng cải tạo nhà cũ, biến đất trống thành nông trại vạn người mơ
Cô nàng 9x Tâm An sau 2 năm bỏ phố lên rừng với căn nhà nằm giữa nông trại rộng mênh mông được thiết kế không gian mở, nhiều ánh sáng và nhiều kính.
2 cô gái và 20 con mèo trên đỉnh đồi Đắk Nông: "Thanh xuân như một tách trà, nhận nuôi lũ mèo hết cả thanh xuân"
Từ bỏ cái mác "dân văn phòng", 2 cô gái trẻ từ Sài Gòn và Bình Dương, chuyển nhà lên Đắk Nông sống cùng 20 con mèo mà họ nhặt được. Cuộc sống bình yên trôi qua mỗi ngày bên những khung cửa sổ ngập nắng. Giáng sinh vừa rồi thật ấm áp và ý nghĩa đối với 2 sen và các boss.
Cặp vợ chồng bỏ Sài Gòn lên Đà Lạt xây ngôi nhà tít sâu trong hủm đất ai trông thấy cũng can ngăn, đến khi lên hình thì lại phải thốt lên “không thể tin nổi”
Triều làm cho một công ty bất động sản còn Trúc là kĩ sư, 1 năm trước cả nhà mang theo bé Khế (2 tuổi) tới Đà Lạt để dựng cuộc sống “kiểu khác” dù công việc ở Sài Gòn vẫn đang tốt.
Chàng trai xứ Thanh bỏ phố về quê làm giàu từ cây tre
Sau nhiều năm bôn ba làm ăn ở Hà Nội, anh Nguyễn Mạnh Cường quyết định bỏ phố về quê làm giàu từ cây tre, cây luồng của xứ Thanh.
Rời Hà Nội mua 5000m² đất ở Ninh Thuận, cô gái 8x chỉ ra sự thật đằng sau 2 chữ an yên nhiều người nghĩ lúc "về quê nuôi cá và trồng thêm rau"
Đây là kinh nghiệm từ 1,5 năm trải nghiệm "về quê nuôi cá và trồng thêm rau" của cô vợ thị thành, rời Hà Nội về Ninh Thuận xây mô hình "vườn-ao-chuồng-ruộng".
Lớp trẻ bỏ phố về quê giúp nông nghiệp Việt thông minh, bền vững
Kinhtedothi - Một bài viết mới đây trên SCMP đã giới thiệu về làn sóng những nông dân trẻ, có học thức ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương, là một phần của phong trào “cổ cồn xanh” mới ra đời nhằm gia tăng sự trở lại của đất đai thông qua nông nghiệp.
Mặc lời chê hâm, điên, cô gái bỏ phố về quê bán... cá gỗ
'Bạn bè thấy tôi nghỉ việc thì cười, bảo hâm, điên, đang có việc làm thì nghỉ đi bán cá. Tới khi bỏ phố về quê sống, mọi người lại cười tiếp. Nhưng tôi vẫn đi theo niềm đam mê cá gỗ của mình', Ngoan nói.
Vợ chồng trẻ bỏ phố về quê, cuộc sống bình yên như trong phim
‘Sáng thức giấc, việc đầu tiên tôi làm là luộc một nồi khoai lang sau đó ra vườn ngắm cây, xem xét sâu bệnh một chút rồi vào ăn sáng’, cô gái trẻ kể lại nhịp sống khi bỏ phố về quê.
Cô gái trẻ bỏ phố về quê: ‘Má nói nếu mệt quá thì về đi’
Một cô gái trẻ mang nhiều hoài bão khi bước chân lên thành phố thế nhưng vài năm sau những ước mơ của cô lại gắn chặt vào cánh đồng, ngôi nhà nhỏ. Khi đó cô quyết định bỏ phố về quê.