Nguyễn Quang Thiều: Không tổ chức ngày Thơ Việt Nam trực tuyến
Chủ tịch Hội nhà văn: Không tổ chức trực tuyến Ngày thơ Việt Nam
Ngày Thơ Việt Nam năm nay với chủ đề “Tổ quốc và Mẹ” sẽ tiếp tục bị dừng lại. Hội Nhà văn lên phương án để tổ chức ngày thơ trực tuyến vào năm sau, nếu dịch bệnh vẫn còn phức tạp.
Họa sĩ Thành Chương minh họa cho truyện ngắn của Kim Lân
Ấn phẩm Người kép già là tuyển tập truyện ngắn và vừa của Kim Lân, bao gồm 18 tác phẩm nổi tiếng cùng minh họa của họa sĩ Thành Chương, con trai cố nhà văn.
Ngày Thơ Việt Nam hoãn lần thứ 2 liên tiếp vì dịch Covid-19
Kinhtedothi - Ban Chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam đã có công văn gửi Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Hội Văn học nghệ thuật các tỉnh, thành trong cả nước về việc thông báo việc hoãn Ngày Thơ Việt Nam tại Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội).
Hoãn ngày Thơ Việt Nam tại Văn Miếu Quốc Tử Giám
Ngày Thơ Việt Nam năm 2021 sẽ hoãn trên toàn quốc do tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp.
Dừng tổ chức Ngày Thơ Việt Nam năm 2021 do dịch COVID-19 diễn biến phức tạp
Ngày 18/2, Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam cho biết, Ban Chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam đã quyết định dừng việc tổ chức Ngày Thơ Việt Nam năm 2021 trên toàn quốc do tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp.
Nguyễn Quang Thiều và ‘Mười một khúc cảm’
Mười một khúc cảm - bài thơ dài trong tập Dưới trăng và một bậc cửa của nhà thơ Nguyễn Quang Thiều (NXB Hội Nhà văn, 2020) là những khúc cảm ma mị của quyền lực chữ.
Triển lãm cá nhân đầu tiên của Nguyễn Quang Thiều
Người thổi sáo là tên triển lãm tranh cá nhân lần đầu tiên của nhà thơ Nguyễn Quang Thiều, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam.
Khi Chủ tịch Hội nhà văn Việt Nam Nguyễn Quang Thiều ‘thổi sáo’
Những hình người thổi sáo lặp đi lặp lại trong triển lãm tới đây mang tên “Người thổi sáo” của Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam Nguyễn Quang Thiều.
Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều: 'Tôi là người đi ngang qua cánh đồng hội hoạ'
Lần đầu tiên triển lãm các tác phẩm hội hoạ của mình, nhà thơ Nguyễn Quang Thiều không cảm thấy áp lực bởi ông bảo: "Tôi không phải là họa sĩ mà chỉ là kẻ bị màu sắc thống trị".
'Nhà văn vui tính, lãng mạn nhưng khi chọn người đại diện lại rất khó tính!'
"Chúng tôi mời nhà thơ Hữu Thỉnh làm cố vấn vì biết đâu có những điều chúng tôi chưa nhìn thấy. Và chúng tôi giải quyết bằng phương cách, tinh thần của thế hệ mới", Nguyễn Quang Thiều nhấn mạnh.