Ung thư hạ họng di căn, nghệ sĩ Giang Còi từ chối điều trị hóa chất
Nghệ sĩ Giang Còi xác nhận mắc ung thư di căn giai đoạn 3
Đối diện với căn bệnh quái ác, nghệ sĩ Giang Còi vẫn vô cùng bình tĩnh, lạc quan.
Nghệ sĩ Giang Còi xác nhận mắc ung thư giai đoạn 3
Đối diện với căn bệnh quái ác, nghệ sĩ Giang Còi vẫn vô cùng bình tĩnh, lạc quan.
Nghệ sĩ Giang còi mắc ung thư hạ họng, đã di căn: Dấu hiệu bệnh rất khó phát hiện và dễ nhầm lẫn
"Căn bệnh ung thư của tôi rất khó phát hiện, khi biết được thì cũng là lúc di căn rồi", nghệ sĩ Giang còi chia sẻ.
5 dấu hiệu và cách phòng tránh bệnh ung thư hạ họng
Ung thư hạ họng là những ung thư xuất phát từ vùng hạ họng (điển hình là xoang lê) thuộc biểu mô đường tiêu hóa, lan rộng vào thanh quản.
Nghệ sĩ Giang Còi lạc quan dù phải nhập viện vì khối u ở họng
Nghệ sĩ Giang Còi bị mất tiếng hơn một tháng nay. Anh nhập viện từ hôm 13/1 và được chẩn đoán có khối u ở họng. Tuy nhiên nghệ sĩ vô cùng lạc quan.
Nghệ sĩ Giang Còi phát hiện khối u ở họng, mất giọng nói
Nghệ sĩ Trà My kể khi chị vào thăm, Giang Còi lấy giấy bút ghi ra những điều cần nói. Thấy mất thời gian, anh cố thì thào, giọng khào khào khi nói chuyện.
1 tháng nuốt vướng, ho đờm, người đàn ông phát hiện ung thư giai đoạn cuối
Người đàn ông phát hiện ung thư hạ họng thanh quản giai đoạn cuối chỉ sau 1 tháng nuốt nghẹn, hơi vướng ở cổ, ho đờm nhưng uống thuốc mãi không đỡ.
Lý do nghệ sĩ Giang còi bỏ phố về sống nhà vườn 10.000m2 ở ngoại ô
Sinh ra và lớn lên ở nội thành nhưng nghệ sĩ Giang "còi" lại lựa chọn cuộc sống thôn quê khi về già. Chính không khí trong lành, rộng rãi để anh thoải thích trồng hoa và vườn trái cây là lý do anh quyết không về thành phố.
Người đàn ông Hà Nội 43 tuổi sốc khi bị 2 ung thư giai đoạn cuối cùng lúc
Anh Cảnh sờ thấy hạch nhỏ trên cổ nhưng nghĩ “cái cục con con này có gì đâu phải lo” nhưng anh được chẩn đoán mắc cùng lúc 2 ung thư giai đoạn cuối.
Nghệ sĩ Giang 'còi': Đến Tết mới cảm thấy sự cô đơn trống vắng
GiadinhNet - “Nhiều năm trước khi còn sống hạnh phúc gia đình, tôi từng “rồ người bù đầu để chia lịch Tết, ngày này về bà nội, ngày kia về bà ngoại, tíu ta tíu tít. Bây giờ lên bà nội ăn cơm xong là về, có mấy bố con với nhau. Đấy là cái tôi ngán nhất ngà