thumbnail - “Cuộc phản công lớn đã bắt đầu!" Sau khi quân đội Ukraine tuyên bố gay gắt, báo cáo của Nga cho thấy phía Ukraine đã phải chịu một thất bại thảm hại

“Cuộc phản công lớn đã bắt đầu!" Sau khi quân đội Ukraine tuyên bố gay gắt, báo cáo của Nga cho thấy phía Ukraine đã phải chịu một thất bại thảm hại

Cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine đã diễn ra hơn nửa năm vẫn chưa phân định được người thắng cuộc. Mới đây, với sự xuất hiện của một đợt viện trợ quân sự mới từ Mỹ cho Ukraine, "đòn phản công" của quân đội Ukraine cuối cùng không còn tồn tại chỉ trong lời nói, mà bắt đầu được biến thành hành động.

Theo bản tin Reuters ngày 29/8 đưa tin quân đội Ukraine thông báo đã tiến hành một loạt "cuộc phản công lớn" nhằm vào quân đội Nga ở khu vực phía nam, trong đó có việc đánh chiếm các thị trấn quan trọng ở tỉnh Kherson ở miền nam Ukraine.

Trong báo cáo cập nhật sáng 30/8 về chiến dịch phản công ở tỉnh Kherson, Văn phòng tổng thống Ukraine cho biết: "Giao tranh khốc liệt diễn ra gần như trên toàn lãnh thổ vùng Kherson. Những vụ nổ xảy ra suốt ngày đêm".

Phát ngôn viên quân đội Ukraine Gumenyuk tại một cuộc họp báo cho biết mặc dù quân đội Nga rất mạnh ở khu vực phía nam, nhưng do sự quấy rối gần đây của quân đội Ukraine, quân đội Nga đã "suy yếu một cách hiệu quả" . Về chi tiết của cuộc “phản công” này, Gumenyuk không tiết lộ nhưng gay gắt cho biết: Cuộc phản công đã diễn ra một thời gian sẽ khiến quân đội Nga kiệt quệ, nhưng quân đội Ukraine sẽ không bao giờ cho họ một cơ hội để thở!

“Cuộc phản công lớn đã bắt đầu!" Sau khi quân đội Ukraine tuyên bố gay gắt, báo cáo của Nga cho thấy phía Ukraine đã phải chịu một thất bại thảm hại 

Quân đội Ukraine đã thực sự bắt đầu "cuộc chiến phản công"? Truyền thông Mỹ "Thời báo New York" lần đầu dội một gáo nước lạnh, cho rằng tạm thời chưa thể xác nhận phía Ukraine nói gì. Lý do khiến giới truyền thông Mỹ tỏ ra “thận trọng” như vậy có thể liên quan đến cách “nói chuyện” kiên định của phía Ukraine mà không thấy hành động.

Còn tờ Wall Street Journal hai tuần trước đã đăng một bài báo chỉ trích viện trợ quân sự quân đội Ukraine không có tác dụng, cho rằng Mỹ đã chi hàng tỷ USD viện trợ quân sự nhưng không có dấu hiệu nào cho thấy quân đội Ukraine tung ra một cuộc tấn công "phản công" trên hàng công của Kherson. Vậy, lần này quân đội Ukraine thực sự bắt đầu đánh trả hay lại “đánh nhau bằng miệng”?

Sau đó vào ngày 29/8, phía Ukraine tuyên bố công khai trên mạng xã hội rằng quân đội Ukraine đã chọc thủng "tuyến phòng thủ đầu tiên" của đối phương gần Kherson. Yermak, chánh văn phòng của tổng thống Ukraine, cũng cổ vũ trên tài khoản cá nhân "Kherson đang trong tầm ngắm!".

Theo quân đội Ukraine, Kherson dường như sắp đổi chủ, nhưng các quan chức chính quyền địa phương ở Kherson cho biết: "Cuộc phản công" của quân đội Ukraine là vô ích, và cái gọi là "chiến thắng đã ở trong tầm mắt" giống như một bộ phim do phía Ukraina đạo diễn và diễn xuất, hoàn toàn là một ảo ảnh. Không những vậy, Bộ Quốc phòng Nga cùng ngày cũng có phản ứng, đầu tiên thừa nhận quân đội Ukraine đã phát động một cuộc "phản công", nhưng sau đó lại lấy ra một báo cáo chiến sự nói rằng "cuộc phản công" của quân đội Ukraine đã mở ra không phải trong chiến thắng, mà là "thất bại" một lần nữa và một lần nữa.

“Cuộc phản công lớn đã bắt đầu!" Sau khi quân đội Ukraine tuyên bố gay gắt, báo cáo của Nga cho thấy phía Ukraine đã phải chịu một thất bại thảm hại 

Phía Nga cho rằng Ukraine đã cố gắng tấn công từ 3 phương diện nhưng không đạt được tiến triển nào, ngoài ra còn mất 560 binh sĩ và 58 xe tăng, thiết giáp, cũng như 2 máy bay cường kích mặt đất Su-25.

Các phân tích cho rằng phía Ukraine rõ ràng coi "cuộc chiến dư luận" là một trong những biện pháp "phản công" quan trọng, nhưng do phía Ukraine đã "lật kèo" quá nhiều lần nên tác dụng của "cuộc chiến dư luận" dần suy yếu. Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Reznikov tuyên bố sẽ tập hợp một triệu quân để phản công Nga, nhưng sau đó, trước sức ép, ông đã phải đứng lên cải chính, lấy cớ "tiếng Anh tồi" khẳng định “triệu quân” là một sự hiểu lầm.

Ngoài ra, phía Ukraine chỉ tuyên bố phát động một "cuộc phản công lớn" mà không đề cập đến chi tiết chiến trường, đây rõ ràng là một "chiến dịch" khác trong dư luận. Bằng cách này, Ukraine một mặt có thể nâng cao tinh thần, mặt khác có thể đưa ra lời giải thích cho phương Tây. Một chi tiết là Ukraine đã khẳng định vai trò của vũ khí viện trợ của phương Tây đối với họ, ngụ ý rằng càng hỗ trợ nhiều càng tốt.

Trong bối cảnh quân đội Ukraine ngày càng tỏ ra bất lợi, Mỹ mới đây tuyên bố sẽ cử các chỉ huy sang giúp quân đội Ukraine phát động "cuộc kháng chiến", có nội dung là ngoài việc tấn công các cơ sở của Nga, làm nổ tung đường dây hậu cần của Nga, và ám sát người có nghi vấn "cộng tác với Nga", ngoài ra các quan chức của chính phủ Ukraine còn sử dụng sự tuyên truyền của các phương tiện truyền thông phương Tây để giúp quân đội Ukraine chống lại "cuộc chiến dư luận , để giành được sự ủng hộ của nhiều quốc gia hơn…

Nhưng trên thực tế, tình hình Ukraine lúc này như thế nào thì tất cả đều đã rõ. Sau nửa năm chiến đấu, 1/4 lãnh thổ Ukraine đã nằm trong sự kiểm soát của Nga, ngay cả ở Donbass, quân đội Nga dù tiến chậm nhưng Ukraine đã bị mất các vị trí nên khó có thể xoay chuyển tình thế chỉ với vũ khí phương Tây.

>> Quân đội Nga triển khai thiết bị gây nhiễu điện tử lớn ở khu vực biên giới Ukraine, có khả năng làm tê liệt liên lạc trực tiếp trong phạm vi 5.000 km

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác