thumbnail - Toàn cảnh vụ xả súng ở Mỹ: 21 người chết, phần lớn trẻ em, nghi phạm 18 tuổi bị tiêu diệt tại chỗ

Toàn cảnh vụ xả súng ở Mỹ: 21 người chết, phần lớn trẻ em, nghi phạm 18 tuổi bị tiêu diệt tại chỗ

Một tay súng thiếu niên đã sát hại ít nhất 19 trẻ em và hai giáo viên trong vụ xả súng tại một trường tiểu học ở Texas vào sáng sớm nay theo giờ Việt Nam, chỉ một tuần sau khi một tay súng khác giết chết 10 người tại một siêu thị ở Buffalo, New York.

Toàn cảnh vụ xả súng ở Mỹ: 21 người chết, phần lớn trẻ em, nghi phạm 18 tuổi bị tiêu diệt tại chỗ 


Toàn cảnh vụ xả súng ở Mỹ: 21 người chết, phần lớn trẻ em, nghi phạm 18 tuổi bị tiêu diệt tại chỗ 

Người thân các nạn nhân gục ngã trước tin dữ

Tay súng, được cho là Salvador Ramos, 18 tuổi, đã bị cảnh sát bắn chết tại hiện trường. Sau vụ tấn công, Tổng thống Mỹ Joe Biden kêu gọi Quốc hội chấm dứt "cuộc tàn sát" bạo lực súng đạn ở Mỹ, ông nói: "Khi nào, nhân danh Chúa, chúng ta sẽ đứng lên đấu tranh với súng?"

Toàn cảnh vụ xả súng ở Mỹ: 21 người chết, phần lớn trẻ em, nghi phạm 18 tuổi bị tiêu diệt tại chỗ 

Camera an ninh ghi lại hình ảnh Ramos ôm súng chạy vào trường học

Toàn cảnh vụ xả súng ở Mỹ: 21 người chết, phần lớn trẻ em, nghi phạm 18 tuổi bị tiêu diệt tại chỗ 

Nghi phạm Ramos

Kẻ xả súng Ramos được cho là đã bắn bà mình tại nhà riêng vào buổi sáng trước khi phá nát chiếc xe của ông bên ngoài trường tiểu học Robb ở Uvalde, Texas. Sau đó, anh ta chạy vào trường học và bắt đầu nổ súng, theo thượng nghị sĩ Roland Gutierrez của bang Texas.

Toàn cảnh vụ xả súng ở Mỹ: 21 người chết, phần lớn trẻ em, nghi phạm 18 tuổi bị tiêu diệt tại chỗ 

Chiếc xe bán tải bị nghi phạm phá trước khi mang súng vào trường học gây án

Một trong những nạn nhân của vụ xả súng được nêu tên là cô giáo lớp 4 Eva Mireles. Dì của cô bé nói rằng bà “rất tức giận vì những vụ xả súng này vẫn tiếp diễn” trong một tuyên bố sau vụ tấn công, nói thêm: “Những đứa trẻ này vô tội. Không nên dễ dàng có được súng trường cho tất cả mọi người ”.

Ông Biden nói với cả nước rằng đã đến lúc "biến nỗi đau này thành hành động" và thay đổi luật súng sau vụ thảm sát.

"Tại sao chúng ta sẵn sàng sống với cuộc tàn sát này?" ông nói tại Nhà Trắng.

Thủ phạm đã đăng súng lên Instagram nhưng không ai quan tâm

Toàn cảnh vụ xả súng ở Mỹ: 21 người chết, phần lớn trẻ em, nghi phạm 18 tuổi bị tiêu diệt tại chỗ 

Ba ngày trước khi xảy ra vụ việc, nghi phạm đã đăng lên Instagram một bức ảnh chụp hai khẩu súng trường kiểu AR15. Không rõ đây có phải là hai khẩu súng gây án không, nhưng Ramos đã mua hai khẩu súng kiểu quân sự này vào ngày sinh nhật thứ 18 của hắn. Theo luật mới của Texas được thông qua hồi tháng 9 năm ngoái, người 18-21 tuổi có thể mua súng nếu họ có lệnh bảo vệ, vì họ có nguy cơ bị bạo lực gia đình, là nạn nhân bị rình rập, mại dâm hoặc buôn bán tình dục. Luật mới cũng loại bỏ yêu cầu về giấy phép đối với sử dụng súng ngắn. Súng trường có thể được sử dụng ở Texas mà không cần giấy phép.

Trang Tik Tok của Ramos cũng chỉ có một bài viết duy nhất, đó là một video về trò chơi điện tử Subway Surfers trên điện thoại di động. Tiểu sử bên dưới ảnh hồ sơ của Ramos có dòng chữ: "Trẻ em hãy coi chừng".  

Ngoài ra, một bạn học cũ của Ramos cho biết, vài ngày trước khi vụ tấn công xảy ra, tên này đã gửi cho cậu ta những bức ảnh về khẩu súng và chiếc túi đựng đầy đạn của hắn. Người bạn không muốn tiết lộ danh tính này cho biết, cậu ta khá thân với Ramos và từng cùng chơi điện tử với nhau.

Chưa đầy nửa năm, nước Mỹ chứng kiến trên 200 vụ xả súng

Theo Gun Violence Archive – một tổ chức thu thập dữ liệu độc lập, tính đến ngày 24/5 – ngày thứ 144 trong năm, nước Mỹ đã chứng kiến 212 vụ xả súng. Kênh truyền hình CNN định nghĩa một vụ xả súng là một vụ tai nạn trong đó trên 4 nạn nhân thiệt mạng hoặc bị thương do súng bắn.

Trước đó, trong năm 2021, nước Mỹ ghi nhận 693 vụ xả súng, trong đó có 34 vụ xảy ra tại các cơ sở giáo dục. Con số hai năm trước đó lần lượt là 611 và 417 vụ.

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác