Cầu thủ bóng đá từng sút bóng làm rơi cả một chiếc trực thăng hiện giờ ra sao?

Roberto Gabriel Trigo, một cầu thủ bóng đá đến từ Paraguay là người đã từng "hạ gục" một chiếc máy bay nhỏ bằng một cú sút xuất thần. Huyền thoại về cú đá hạ gục máy bay này đã được lan truyền trong các câu lạc bộ bóng đá Paraguay trong sáu thập kỷ. Một số người nói rằng nó xảy ra trong một trận đấu chính thức, những người khác nói rằng đó là trong một buổi tập, những người đã thực hiện cú sút đó thì ai cũng biết - đó là Roberto Gabriel Trigo. Khi đó anh ấy 17 tuổi và đang chơi ở vị trí hậu vệ phải cho câu lạc bộ bóng đá General Genes của Asuncion, hiện đã không còn hoạt động. Cầu thủ này từng bực tức vì một chiếc máy bay nhỏ bay thấp trên sân bóng địa phương. Trigo được cho là đã đá quả bóng ra ngoài, va vào động cơ máy bay và khiến nó lao xuống một bãi đất trống, cách đó chỉ 200 mét.
Cầu thủ bóng đá từng sút bóng làm rơi cả một chiếc trực thăng hiện giờ ra sao?
Cầu thủ này hiện đã 80 tuổi Trigo nói rằng "Nó luôn bay qua các trận đấu hoặc buổi tập và tôi đã nói rằng hãy dừng ngay lại nếu không sẽ hạ gục bằng một quả bóng" . Người từng lái chiếc máy bay đó là Alfredo Lird và Trigo cũng quen biết với người này. Phi công này có thói quen điều khiển máy bay rất thấp trên sân bóng trong các buổi tập và trận đấu chính thức còn Trigo thì luôn nói đùa về việc sẽ khiến chiếc máy bay rơi. Tuy nhiên, không ai thực sự nghĩ rằng Trigo có thể làm được điều đó cho đến khi nó trở thành sự thật. Cầu thủ bóng đá này hiện đã 80 tuổi, không nhớ rõ từng chi tiết kể từ ngày ông trở thành huyền thoại ở đất nước mình, nhưng ông nhớ rằng đó là tháng 2 năm 1957, trong một trận đấu với câu lạc bộ bóng đá Presidente Hayes. Chiếc máy bay đang bay rất thấp và sau một quả đá phạt góc của đội đối phương, Roberto Gabriel Trigo đã đưa bóng đi thấp và sút ngược về hướng chiếc máy bay nhỏ. Anh ấy không nghĩ rằng mình sẽ thực sự đánh trúng nó, điều đó khiến việc nhìn thấy nó rơi xuống càng sốc hơn nhiều. Lúc đó trận đấu tạm dừng một lúc và Trigo thì vô cùng hoảng sợ. Những người khác đã cho ông uống nước lạnh và cả tưới nước lên đầu để cho ông bình tĩnh. Họ an ủi ông rằng không có chuyện gì xảy ra cả và phi công vẫn ổn, lúc đó, Trigo mới bình tĩnh lại. Phi công Lird lúc đó có một cậu bé ngồi cùng trên máy bay, mặc dù nó bị rơi những cả 2 đã thoát được ra ngoài mà không bị thương. Trigo nhớ lại "Lird không giận tôi, chúng tôi là bạn và chúng tôi luôn nói đùa rằng đến một lúc nào đó tôi sẽ hạ gục anh ấy bằng một quả bóng nếu anh ấy cứ lái máy bay đi qua sân bóng một lần nữa. Vấn đề là chúng tôi không bao giờ nghĩ rằng nó sẽ xảy ra thực sự." >>>Người đàn ông ngày nào cũng... tiểu tiện lên mộ vợ cũ Nguồn odditycentral
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top