Chi 3.000 USD làm mô hình silicon người vợ đã khuất để tiếp tục tưởng nhớ

Tapas Sandilya, một nhân viên chính phủ đã nghỉ hưu đến từ Tây Bengal của Ấn Độ, đã mất người vợ 39 năm chung sống vào năm 2021 vì đại dịch Covid-19. Vợ của ông được đưa đến bệnh viện và buộc phải cách ly nên ông không thể ở bên vợ khi cô qua đời. Ước nguyện của người vợ quá cố là dựng một bức tượng bằng kích thước người thật của bà để họ vẫn có thể ở bên nhau.
Tapas bắt đầu tìm kiếm một nghệ sĩ có thể tạo ra 1 bức tượng Indrani bằng silicon sống động như thật, dành ra 6 tháng với 3.000 USD để thực hiện kế hoạch đặc biệt này. Tapas Sandilya nói "Chúng tôi đã đến thăm ngôi đền Iskcon ở Mayapur một thập kỷ trước và không thể ngừng ngưỡng mộ bức tượng sống động như thật của người sáng lập trật tự AC Bhaktivedanta Swami. Sau đó, Indrani nói với tôi rằng bà ấy mong muốn có một bức tượng tương tự nếu bà ấy qua đời trước tôi.”

Chi 3.000 USD làm mô hình silicon người vợ đã khuất để tiếp tục tưởng nhớ
Năm ngoái, Sandilya đã tìm được một nhà điêu khắc sẵn sàng làm việc trên mô hình silicon có kích thước thật của người vợ quá cố của mình. Ông cùng với nhà điêu khắc dành nhiều ngày để đúc khuôn silicon từ đất sét, để đảm bảo rằng mô hình người mẫu sẽ phù hợp với ý thích của mình, nhấn mạnh rằng không có gì khác ngoài biểu cảm trên khuôn mặt thực tế của Indrani đối với ông.


Cuối cùng, mô hình đã được hoàn thành bằng silicone nặng 30 kg mặc bộ sari bằng lụa của người Assam, trang phục mà bà đã mặc trong tiệc cưới của con trai mình. Mặc dù kỳ lạ, nhưng kiểu tưởng nhớ người vợ quá cố này không phải là chưa từng có ở Ấn Độ. Vào năm 2021, một người phụ nữ cũng đã xây dựng một ********* bằng đá cẩm thạch về người chồng quá cố của mình.


>>>Công nghệ giúp nói chuyện với người thân đã khuất

Nguồn odditycentral
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top