Ivan "Khủng khiếp" là ai? Tại sao lại có biệt danh này?

Sa hoàng Nga Ivan IV sinh ở Moscow năm 1530, ông được tôn làm Sa hoàng Nga khi mới chỉ 16 tuổi. Trong suốt thời gian trị vì, ông đã làm được hàng loạt thành tựu lớn nhỏ.
Ivan Khủng khiếp là ai? Tại sao lại có biệt danh này?
Mặc dù vậy, biệt danh Ivan "Khủng khiếp" của ông lại tới từ hành động chém giết nhẫn tâm của ông.
Theo nhiều chuyên gia sử sách ghi lại, Ivan là người đàn ông cao 1m78 và nặng khoảng từ 85 tới 90 kg, với thể hình được cho là "khổng lồ" tại thời bấy giờ, không có gì ngạc nhiên khi nhiều người cảm thấy sợ khi đối diện ông.
Khi còn trẻ, Sa hoàng Ivan IV được biết tới là người ham chơi, thích tiệc tùng, nhưng rồi sau khi được khuyên nhủ từ nhiều người ông đã trở nên trưởng thành hơn. Ông thành thạo ngoại ngữ, hiểu biết nhiều về khoa học và y tế. Dần dần, ông còn nổi lên như một nhà tri thức đại tài, khiến cho nhiều người cảm thấy nể phục về vốn hiểu biết của ông.
Tuy nhiên, lắm tài cũng sẽ kèm theo lắm tật, Sa hoàng Ivan IV không chỉ là người nhiều tài năng, ông còn khiến nhiều người cảm thấy sợ hãi bởi tính khí nóng tính và hung dữ của mình.
Khi mới 15 tuổi, ông từng ra lệnh xử tử một trong những người bạn của mình chỉ vì một cuộc cãi vã nhỏ nhặt. Ông cũng yêu cầu cắt lưỡi của một người bạn khác vì đã nguyền rủa Sa hoàng. Trong suốt cuộc đời, ông đã giết nhiều người trong những cơn giận dữ không kiểm soát.
Năm 1553 sau khi thoát khỏi cơn bạo bệnh thập tử nhất sinh, Sa hoàng Ivan IV càng trở nên dễ cáu giận, ông nghi ngờ tầng lớp quý tộc đã đầu độc vợ của mình nên thẳng tay đàn áp và giết những người liên quan.
Không những vậy, Sa hoàng Ivan IV còn bắt giữ, tra tấn và giết hại bất cứ người nào mà ông cho là kẻ thù, kẻ phản bội đất nước hay người nào dám chống lại các quyết định của ông. Chưa dừng lại, Sa hoàng Ivan IV còn đánh con dâu đến sảy thai vì thấy cô ăn mặc không đứng đắn.
Vì thấy cha mình đánh người vợ bị xảy thai, người con trai của Ivan "Khủng khiếp" đã tranh cãi với cha mình. Trong lúc tức giận, Ivan "Khủng khiếp" đã vô tình giết chết con trai.
Với những hành động giết chóc đẫm máu trên, người dân thời ấy gọi Sa hoàng Ivan IV là Ivan Khủng khiếp hay Ivan Bạo chúa. Đến năm 1584, ông qua đời sau khi lên cơn đột quỵ.
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top