Làm giàu không khó: anh chàng người Nhật này được trả tiền triệu để…không làm gì cả

Shoji Morimoto đang có một công việc mà nhiều người tưởng nằm mơ mới có: được trả tiền để không làm gì cả.
Anh chàng 38 tuổi sống tại Tokyo này thu 10.000 Yên/giờ (tương đương hơn 1,6 triệu đồng) để “hộ tống” khách hàng của mình đến những nơi họ cần đến, và ở cạnh họ đơn giản vì khách hàng không muốn ở một mình.
Về cơ bản, tôi tự cho thuê chính mình. Công việc của tôi là ở bất kỳ đâu khách hàng muốn và không làm bất kỳ việc gì khác cả.- Morimoto kể, nhấn mạnh thêm rằng anh đã làm công việc này khoảng 4.000 lần trong vòng 4 năm qua.
Làm giàu không khó: anh chàng người Nhật này được trả tiền triệu để…không làm gì cả
Với ngoại hình cao lêu khêu cùng vẻ ngoài ở mức trung bình, Morimoto hiện thu hút gần 250.000 người theo dõi trên Twitter, nơi anh tìm hầu hết khách hàng của mình. Gần 1/4 trong số họ là các khách hàng quen, có người thậm chí từng thuê anh đến 270 lần!
Anh kể rằng, có lúc người ta thuê anh đến công việc để cùng chơi bập bênh. Người khác thì đề nghị anh đứng trên sân ga và vẫy tay chào tạm biệt họ khi tàu khởi hành.
Tuy nhiên, Morimoto tuyệt đối từ chối nhiều đề nghị khác. Ví dụ, anh từng không đồng ý với lời nhờ vả khiêng tủ lạnh, hay làm một chuyến đến Campuchia. Anh cũng không nhận bất kỳ công việc nào liên quan đến tình dục.
Tuần trước, Morimoto được thuê đến ngồi đối diện với Aruna Chida, một nhà phân tích dữ liệu 27 tuổi. Chida mặc một bộ sari và cả hai cùng tám chuyện, uống trà, ăn bánh.
Làm giàu không khó: anh chàng người Nhật này được trả tiền triệu để…không làm gì cả
Chida muốn mặc trang phục truyền thống của Ấn Độ đến những nơi công cộng, nhưng lo ngại sẽ làm bạn bè xấu hổ. Do đó cô tìm đến Morimoto để làm bạn đồng hành với mình.
Với bạn bè, tôi cảm thấy phải làm họ vui, nhưng với anh trai thuê này, tôi không cần phải màu mè gì cả" - cô nói.
Trước khi Morimoto tìm thấy công việc trong mơ của mình, anh từng là nhân viên một công ty xuất bản và thường xuyên bị sếp la mắng vì “không làm gì cả”
Tôi bắt đầu tự hỏi sẽ ra sao nếu tôi cung cấp khả năng không làm gì cả' như một dịch vụ cho các khách hàng? - anh nói.
Làm giàu không khó: anh chàng người Nhật này được trả tiền triệu để…không làm gì cả
Công việc này hiện là nguồn thu nhập duy nhất của Morimoto, giúp anh nuôi sống vợ và con. Dù từ chối tiết lộ số tiền kiếm được, anh cho biết chỉ gặp khoảng 1 - 2 khách hàng mỗi ngày. Trước đại dịch, con số này có thể lên đến 3 hoặc 4 người.
Trong một ngày thứ tư rảnh rỗi ở Tokyo, Morimoto đã chia sẻ bản chất kỳ quặc trong công việc anh đang làm, và bày tỏ sự ngờ vực đối với một xã hội chỉ đề cao năng suất và luôn dè bỉu sự vô dụng.
Người ta nghĩ việc 'không làm gì cả' của tôi có giá trị bởi nó hữu ích với một số người... Nhưng thực sự thì không làm gì cả cũng ổn thôi. Chúng ta đâu cần phải tỏ ra hữu ích theo bất kỳ cách nào đâu?" - anh nói.
Tham khảo: JapanToday

Phụ nữ Nhật Bản chi tiền triệu để được... 10 phút mua sắm cùng quản gia là trai đẹp

 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top