Ông bố Trung Quốc đòi ly hôn vì vợ sinh con gái: Thời buổi nào rồi còn "trọng nam khinh nữ"?

Một người đàn ông tên Rao sống tại Trùng Khánh, tức giận vì vợ đẻ con gái đến mức không muốn đặt tên cho con và còn đòi ly hôn đã đăng trên WeChat của mình: "Tôi thậm chí không muốn ở lại bệnh viện dù chỉ một phút. Kiếp trước tôi phạm lỗi gì sao kiếp này lại xui xẻo sinh con gái".
Ông bố Trung Quốc đòi ly hôn vì vợ sinh con gái: Thời buổi nào rồi còn trọng nam khinh nữ?
"Trọng nam khinh nữ" vẫn là tư duy khó bỏ của người Trung Quốc
Những bài đăng của Rao đã ngay lập tức được lan truyền khắp mạng xã hội Trung Quốc, với đại đa số bày tỏ sự tức giận của cộng đồng mạng trước tư duy "trọng nam khinh nữ" của Rao.
"Anh ta do phụ nữ sinh ra, phải chăng anh ta cũng cảm thấy bản thân xui xẻo?", một người viết.
"Khi nào thì tư tưởng phong kiến thích con trai hơn con gái mới biến mất?", một người khác bình luận.
Khi được phỏng vấn, Rao thừa nhận đã viết bài, giải thích muốn ly hôn từ trước khi con gái ra đời nhưng không đưa ra được bằng chứng bác bỏ ảnh chụp màn hình của cộng đồng mạng. "Tôi là người cục tính, dễ nổi nóng nhưng viết lên mạng chỉ để phàn nàn", Rao trả lời.
Chênh lệch giới tính đã và đang trở thành một vấn đề khiến chính phủ Trung Quốc hết sức đau đầu. Dữ liệu điều tra dân số năm 2021 do Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc công bố hồi tháng 2 cho thấy năm ngoái, tỷ lệ dân số của nước này vẫn nghiêng về nam giới, với 723 triệu đàn ông so với 689 triệu phụ nữ.
Đáng lưu tâm hơn là nam giới trong độ tuổi kết hôn (từ 20 đến 40) tại Trung Quốc cũng nhiều hơn phụ nữ tới 20 triệu người. Trung Quốc đã đưa ra chính sách khuyến khích đẻ ba con để thay thế cho chính sách hai con năm 2016, sau hơn 40 năm áp dụng chính sách một con nhằm cân bằng tỷ lệ giới tính, nhưng những con người cổ hủ như Rao chắc chắn đang khiến nhiệm vụ của chính quyền Trung Quốc trở nên khó khăn hơn.
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top