VnReview
Hà Nội

Apple Maps chụp được quái vật hồ Loch Ness?

Một con quái vật khá lạ đã được vệ tinh của Apple Maps thu lại và điều đáng ngạc nhiên hơn nữa là hình ảnh mới của Apple khá giống với hình ảnh đặc biệt do vệ tinh của Google thu được vào năm 2009.

Một con quái vật khá lạ đã được vệ tinh của Apple Maps thu lại, và điều đáng ngạc nhiên hơn nữa là hình ảnh mới của Apple khá giống với hình ảnh đặc biệt do vệ tinh của Google thu được vào năm 2009.

Các "chuyên gia" về quái vật hồ Loch Ness cho rằng đây chính là chú "khủng long" sống dưới nước được con người tìm kiếm trong hàng chục năm vừa qua.

Peter Thain và Andy Dixon, hai "chuyên gia" về Loch Ness cho biết:

"Khi Andy bắt đầu tham gia vào đầu năm nay, chúng tôi đã phát hiện ra một thiết bị có chứa hình ảnh của Loch Ness và yêu cầu một vài chuyên gia về tàu biển nghiên cứu. Họ cho biết trong khi hình ảnh trông rất giống với các gợn sóng lan ra từ tàu biển, đây không phải là một chiếc tàu vì không có boong tàu hay hình ảnh cấu trúc tàu rõ ràng nào cả. Điều này được xác nhận bởi trong bức ảnh có rất nhiều con tàu được hiển thị rõ ràng".

Một con quái vật khá lạ đã được vệ tinh của Apple Maps thu lại, và điều đáng ngạc nhiên hơn nữa là hình ảnh mới của Apple khá giống với hình ảnh đặc biệt do vệ tinh của Google thu được vào năm 2009.

Ảnh chụp "Loch Ness" do vệ tinh Google Maps thu được vào năm 2009

Dĩ nhiên, đây có thể chỉ là một trò đùa của các nhân viên Apple, hoặc cũng có thể chỉ là các lỗi kì quái khi ghép ảnh vệ tinh cho Apple Maps. Có lẽ, chúng ta sẽ phải mất thêm hàng chục năm để có thể xác định xem liệu Loch Ness có thật hay không.

Lê Hoàng

Theo Gizmodo

Chủ đề khác