VnReview
Hà Nội

Phát hiện máy bay tàng hình "lạ" tại Mỹ

Vào ngày thứ sáu 18/4, một số bức ảnh về một vật thể bay "lạ" trên bầu trời Kansas, Mỹ đã thu hút được sự chú ý của nhiều người. Đây có thể cũng chính là vật thể lạ đã từng xuất hiện tại Texas vào tháng trước: một chiếc máy bay bí mật của quân đội Mỹ.

Vào ngày thứ sáu 18/4, một số bức ảnh về một vật thể bay "lạ" trên bầu trời Kansas, Mỹ đã thu hút được sự chú ý của nhiều người. Đây có thể cũng chính là vật thể lạ đã từng xuất hiện tại Texas vào tháng trước: một chiếc máy bay bí mật của quân đội Mỹ.

Ảnh máy bay "lạ" bay trên bầu trời Kansas vào ngày 16/4

Jeff Templin, người chụp lại vật thể lạ nói trên vào ngày 16/4 cho biết: "Bức ảnh này khá nhiều nhiễu vì tôi đã chụp bằng máy ảnh cầm tay sử dụng ống tele 400mm. Tôi chụp qua một lớp mây và đã phải crop (cắt) rất nhiều để hình ảnh hiện rõ ràng hơn".

Anh Templin cho biết do xung quanh không có vật thể nào để so sánh, anh đã không thể xác định được độ cao hay kích cỡ của vật thể bay lạ trong bức hình.

"Qua đôi mắt trần của mình, tôi có cảm giác rằng vật thể này bay khá cao, có thể là ngang với độ cao của máy bay chở khách thông thường, nhưng nếu vật thể này chỉ là drone thì rõ ràng nó sẽ bay thấp hơn và hình ảnh sẽ nhỏ hơn".

Tạp chí The Aviationist phỏng đoán rằng đây có thể là drone do thám RQ-180, hoặc một phiên bản thử nghiệm của một chiếc máy bay ném bom tầm xa (LSRB) mới.

Vào ngày thứ sáu 18/4, một số bức ảnh về một vật thể bay "lạ" trên bầu trời Kansas, Mỹ đã thu hút được sự chú ý của nhiều người. Đây có thể cũng chính là vật thể lạ đã từng xuất hiện tại Texas vào tháng trước: một chiếc máy bay bí mật của quân đội Mỹ.

Tháng trước, 2 nhiếp ảnh gia cũng đã chụp được hình ảnh của một mẫu bay lạ tại Texas

Tạp chí chuyên về hàng không này cũng không thể khẳng định liệu đây có phải là chiếc máy bay mà người dân Texas đã chụp lại được vào tháng trước.

Vào ngày 10/3, 2 nhiếp ảnh gia Steve Douglass và Dean Muskett đã chụp lại được bức hình của một chiếc máy bay rất lạ. Ít lâu sau, James Vineyard, một cựu quân nhân đã nghỉ hưu của Hải quân Lục chiến Hoa Kỳ, đưa ra phỏng đoán rằng đây chính là chiếc máy bay do thám không người lái SR-72 Blackbirds.

Vào ngày thứ sáu 18/4, một số bức ảnh về một vật thể bay "lạ" trên bầu trời Kansas, Mỹ đã thu hút được sự chú ý của nhiều người. Đây có thể cũng chính là vật thể lạ đã từng xuất hiện tại Texas vào tháng trước: một chiếc máy bay bí mật của quân đội Mỹ.

SR-72

Vineyard đã từng có 17 năm hoạt động trong Hải quân Lục chiến Hoa Kỳ, và đã từng làm việc trong một tổ đội tiêm kích tại Arizona. Ông cho rằng, Lầu Năm Góc đã đưa chiếc máy bay này tới Ấn Độ Dương nhằm hỗ trợ cho cuộc tìm kiếm chuyến bay MH370 của Malaysia Airlines.

Nhiếp ảnh gia Douglass không đồng ý với giả thuyết này. "Chiếc SR-72 vẫn còn đang được phát triển. Chưa kể đó là một chiếc máy bay siêu tốc và bí mật. Các máy bay lạ này chỉ di chuyển ở tốc độ của máy bay thương mại. Chúng không có vẻ gì là vội vàng cả".

Vào ngày thứ sáu 18/4, một số bức ảnh về một vật thể bay "lạ" trên bầu trời Kansas, Mỹ đã thu hút được sự chú ý của nhiều người. Đây có thể cũng chính là vật thể lạ đã từng xuất hiện tại Texas vào tháng trước: một chiếc máy bay bí mật của quân đội Mỹ.

Có tới 3 chiếc máy bay lạ đã bay trên bầu trời Texas

SR-72 hiện nay đang được nhà sản xuất Lockheed Martin phát triển tại California, Mỹ. Theo nhà sản xuất này, chiếc SR-72 sẽ phải đợi tới năm 2030 mới có thể đi vào hoạt động.;SR-72 là phiên bản kế thừa của SR-71, chiếc máy bay đã từng phá kỷ lục tốc độ khi hoàn thành chuyến bay từ New York tới London chỉ trong vòng 2 giờ đồng hồ vào năm 1976.

Vào ngày thứ sáu 18/4, một số bức ảnh về một vật thể bay "lạ" trên bầu trời Kansas, Mỹ đã thu hút được sự chú ý của nhiều người. Đây có thể cũng chính là vật thể lạ đã từng xuất hiện tại Texas vào tháng trước: một chiếc máy bay bí mật của quân đội Mỹ.

SR-71

Brad Leland, giám đốc chương trình Hypersonics (Siêu Âm) của Lockheed Martin cho biết, chiếc SR-72 được thiết kế để "tấn công vào gần như là bất cứ địa điểm nào trên lục địa trong vòng không đầy một giờ". Nhà lãnh đạo này cho biết, "Tốc độ là bước tiến mới của ngành hàng không nhằm chống lại một loạt các nguy cơ mới trong các thập kỷ tiếp theo. Công nghệ này có thể thay đổi cục diện bầu trời, giống như cách các công nghệ do thám đang thay đổi các trận chiến của ngày hôm nay".

Một độc giả giấu tên tuyên bố với tờ Chronicle rằng, các bức ảnh nói trên thuộc về dòng máy bay đánh bom mới của Mỹ: "Đây là chiếc máy bay đánh bom tàng hình B-2, bay từ Căn cứ Không quân Whiteman đặt tại Missouri".

Vào ngày thứ sáu 18/4, một số bức ảnh về một vật thể bay "lạ" trên bầu trời Kansas, Mỹ đã thu hút được sự chú ý của nhiều người. Đây có thể cũng chính là vật thể lạ đã từng xuất hiện tại Texas vào tháng trước: một chiếc máy bay bí mật của quân đội Mỹ.

B-2

Đó cũng chính là phỏng đoán ban đầu của Douglass và Muskett, song sau khi kiểm tra lại thông tin, 2 nhiếp ảnh gia này khẳng định không có một chiếc B-2 nào được thử nghiệm vào ngày chụp được hình ảnh cả. Douglass cho rằng, đây có thể là một loại máy bay do thám/vận tải tàng hình mới có thể mang quân Mỹ đổ bộ vào một quốc gia đối địch một cách bí mật.

Sự thật phía sau các bức ảnh trên vẫn còn trong vòng bí ẩn, liệu đây là thế hệ máy bay chiến lược mới của Mỹ hay "một thứ gì đó" lặng lẽ xâm nhập và thử nghiệm trên bầu trời nước Mỹ? Chúng ta hãy cùng chờ xem...

Lê Hoàng

Theo Daily Mail

Chủ đề khác