VnReview
Hà Nội

Điều gì giúp bé 15 tháng tuổi rơi từ tầng 11 sống sót?

Một cậu bé 15 tháng tuổi đang trong cơn nguy kịch tại bệnh viện Minneapolis, Mỹ sau khi rơi xuống đất từ ban công của một căn hộ trên tầng 11.

Bé 15 tháng tuổi sống sót sau khi rơi từ ban công tầng 11

Bé Musa Dayib đang được điều trị trong bệnh viện Minneapolis

Bé Musa Dayib đã trượt qua khoảng trống trên lan can ban công và rơi xuống đất, bé sống sót vì rơi trên một lớp đất mùn và nhận được sự chăm sóc ngay lập tức từ cha của bé, Guled Ahed. Bé rơi cách vỉa hè và chiếc máy phát điện chỉ vài centimet.

"Khi mọi người phát hiện ra bé còn sống, chẳng ai có thể tin được vào mắt mình", một người hàng xóm chia sẻ.

Bé 15 tháng tuổi sống sót sau khi rơi từ ban công tầng 11

Dayib rơi cách vỉa hè và chiếc máy phát điện chỉ vài centimet

"Trẻ em có cơ thể mềm dẻo và linh hoạt hơn người lớn", tiến sĩ Tina Slusher, người điều trị cho bé Dayib cho biết. "Cũng có thể nói rằng đây là một món quà của Thượng đế bởi đây là một cú ngã cực kỳ nguy hiểm. Đó là một phép lạ, một món quả của Thượng đế dành cho gia đình Dayib. Không nhiều trẻ em ngã từ độ cao này mà vẫn còn sống sót mà không hề bị tổn thương nghiêm trọng về não. Tôi và bạn hoàn toàn có thể mất mạng nếu ngã từ độ cao này".

Các thành viên của cộng đồng người Mỹ gốc Somali đã cam kết sẽ quyên góp tiền cho gia đình Dayib để chi trả viện phí giúp cậu bé nhanh chóng bình phục.

Hoàng Kỷ

Theo UPI

Chủ đề khác