Chụp ảnh "tự sướng" khi đang điều khiển bất cứ một loại phương tiện nào cũng là một ý tồi, đặc biệt là khi lái máy bay.
Ảnh minh họa: Chụp tự sướng khi đang bay
Trong một báo cáo mới đây của Ủy ban an toàn giao thông quốc gia Hoa Kỳ (NTSB), các điều tra viên đã cho biết nguyên nhân dẫn đến vụ máy bay rơi ở bang Colorado (Mỹ) khiến hai người thiệt mạng hồi tháng 5 năm ngoái có thể là do viên phi công và vị hành khách đồng hành đã chụp ảnh "tự sướng" trên máy bay.
Vào khoảng 12h30 đêm ngày 31/05/2014, một chiếc máy bay Cessna 150 đã cất cánh từ sân bay Front Range ở Watkins, Colo. Đêm hôm đó, phi công Amritpal Singh đã phải sử dụng các thiết bị chuyên dụng để điều khiển máy bay do điều kiện thời tiết hạn chế tầm nhìn. Theo NTSB, ông Singh đã phải bay trong điều kiện trời u ám với tầm nhìn 7 dặm (khoảng 11,2 km).
NTSB cho biết chiếc máy bay hai chỗ ngồi này đã hoạt động bình thường nhưng lại đột ngột giảm tốc độ khi phi công bị phân tâm bởi đèn flash của camera. Sau đó, chiếc máy bay bị mất kiểm soát chiếc và rơi xuống một cánh đồng.
Các điều tra viên đã tìm thấy một camera hành trình GoPro gần hiện trường vụ tai nạn ghi lại những hình ảnh của chuyến bay. Theo những hình ảnh thu được, viên phi công cùng người đồng hành đã chụp ảnh "tự sướng" bằng điện thoại có bật flash trong suốt chuyến bay, thậm chí cả khi cất cánh. Chính điều này đã khiến phi công bị phân tâm dẫn đến mất phương hướng và mất kiểm soát máy bay.
Hơn nữa, theo NTSB, viên phi công không có đủ khả năng và trình độ để điều khiển máy bay trong điều kiện thời tiết phải bay chở hành khách vào ban đêm. Theo trang Denver Post, một nghệ sĩ chưa xác định được danh tính đến biểu diễn ở đây cũng bị thiệt mạng trong vụ tai nạn này.
Hiện trường vụ tai nạn
Gia đình hai nạn nhân Singh cùng người đồng hành đã thông báo về sự mất tích của họ vào hồi 3h45 sáng nhưng phải đến 7 giờ sáng hôm đó vụ tai nạn mới được phát hiện.
Trang Bùi
Theo Washington Post