VnReview
Hà Nội

Đôi khi điện thoại thông minh hơn người dùng

Nếu điện thoại có thể nói, có lẽ chúng sẽ nói mình thông minh hơn chủ nhân nhiều như thế nào. Chúng ta, những người dùng đã (vô tình) bỏ điện thoại vào những hoàn cảnh quá đủ khắc nghiệt so với sức chịu đựng của nó: nước, lửa, tuyết, gió…

Nhà cung cấp dịch vụ bảo hiểm sản phẩm điện tử tiêu dùng Mỹ SquareTrade đã hỏi các chủ nhân smartphone đăng trên Facebook một số thử thách và khổ nạn mà điện thoại của họ phải chịu đựng.

Kết quả là một số cho biết điện thoại của họ bị xe hơi nghiến – do trượt từ nóc xe xuống đường hoặc đánh rơi xuống đường do tay ôm đồm nhiều thứ hay vụng về.

Một số đánh rơi điện thoại vào cốc cà phê giống như món bột ngũ cốc trộn sữa bữa sáng.

Một người đánh rơi điện thoại trong tuyết và phải chờ đến mùa xuân tuyết tan mới tìm thấy.

Có người than điện thoại của họ bị… chó ăn; rơi từ trên đỉnh cối xay gió. Tệ hơn, có người khai trong lúc đi tiểu thì có cuộc gọi đến. Với một tay bận rộn, tay khác loạng quạng lấy điện thoại, người này đã đánh rơi điện thoại vào bồn tiểu.

Nhưng tệ nhất, theo đánh giá của SquareTrade là điện thoại bị rơi vào lò sưởi. Tại sao ư? Hay xem hình dưới đây bạn sẽ thấy.

Nam Anh

Theo LA Times

Chủ đề khác