Selfie hay chụp tự sướng đã trở thành một thói quen khi các điện thoại hiện nay ngày càng có chất lượng ảnh tốt hơn. Tuy nhiên trong nhiều trường hợp thói quen này đã gây ra hậu quả nghiêm trọng.
Trong năm qua chúng ta đã liên tiếp nhận được tin những người chết vì chụp ảnh tự sướng. Bên cạnh đó, cũng có nhiều công trình nghệ thuật đã "ra đi" khi bị du khách cố chụp một bức selfie cùng. "Nạn nhân" mới nhất của trào lưu này là một bức tượng có lịch sử 126 năm tại Lisbon, Bồ Đào Nha.
Bức tượng vua Sebastiao đã được đặt bên ngoài một sân ga từ năm 1890
Theo Reuters, đây là bức tượng của vua Sebastiao, người từng trị vì Bồ Đào Nha từ năm 1557 đến 1578, được đặt bên ngoài ga Rossio ở thủ đô Lisbon từ năm 1890. Một người đàn ông 24 tuổi đã trèo lên phần chân đế để chụp một bức ảnh "tự sướng" thật ấn tượng, nhưng đã làm đổ bức tượng xuống đất và khiến nó vỡ nát. Người này sau đó đã chạy trốn nhưng bị cảnh sát bắt được.
Bức tượng tan nát sau nỗ lực "tự sướng" của thanh niên 24 tuổi
Cơ quan chức trách Bồ Đào Nha hiện chưa đưa ra thời điểm sửa chữa, đặt lại bức tượng trên trở về chỗ cũ.
Anh Min