VnReview
Hà Nội

Bức xúc vì điện thoại hỏng, cụ ông 74 tuổi cho lao xe vào cửa hàng

Chuyện thật như đùa xảy ra ở một cửa hàng của Verizon Wireless cách đây ít ngày.

Bạn sẽ làm gì khi điện thoại bị hỏng? Mang ra tiệm bảo hành, lên mạng "bóc phốt" hay… đâm xe vào cửa hàng?

Theo Dailymail, Charles Michael Hager, cụ ông 74 tuổi vì tức giận do chiếc điện thoại bị hỏng đã lái chiếc Volkswagen Jetta 2006 lao vào cửa hàng của Verizon trong một trung tâm mua sắm tại Bắc Carolina (Mỹ).

Một nhân chứng cho biết Hager đã đứng bên ngoài, yêu cầu nhân viên mở cửa để giúp đỡ ông. Lúc này cửa hàng đã đóng cửa.

"Chiếc điện thoại này không hoạt động. Tôi cần giúp đỡ. Hãy mở cánh cửa chết tiệt này ra", Hager la lớn.

Cảnh sát cho biết Hager đã đá, đập vỡ cửa kính rồi cho lao xe vào cửa hàng. Sau khi lao xe, cụ ông bước xuống và tiếp tục la hét. Nhân viên yêu cầu mọi người tránh xa để đảm bảo an toàn.

Rất may cả 6 nhân viên trong cửa hàng lúc đó không ai bị thương.

Cửa hàng lúc đó đã đóng cửa nhưng Hager đòi mở lại để sửa chiếc điện thoại bị hỏng của mình

Charles Michael Hager bị cảnh sát bắt với tội danh tấn công gây nguy hiểm và phá hoại tài sản.

Sự việc diễn ra tại North Hills Mall, trung tâm mua sắm bao quanh bởi những ngôi nhà sang trọng, tòa nhà cao tầng ở phía bắc Carolina.

Hiện cửa hàng đã tạm ngừng hoạt động để sửa chữa. Phát ngôn viên của Verizon cho biết rất may khi không ai bị thương nhưng không nói rõ liệu có nhân viên nào tác động đến Hager trước đó hay không.

Phúc Thịnh

Chủ đề khác