VnReview
Hà Nội

Chỉ có ở Nhật Bản: Lịch sự xin... cướp tiệm tạp hóa rồi đi tự thú

Một người đàn ông đã bị bắt giữ gần đây vì tội "mưu toan cướp của" sau khi hắn ta lịch sự đặt vấn để với quản lý một cửa hàng tiện lợi để được cho phép…; ăn cướp cửa hàng này.

Vụ cướp đầy ngang trái này diễn ra vào khoảng 1h40 chiều ngày 5 tháng 10 tại chi nhánh cửa hàng tiện lợi Lawson ở quận Fukuoka, thành phố Ogori, Nhật Bản. Theo thông tin từ Yahoo News Japan thông qua trang mạng Grapee, tên cướp đã tiến vào cửa hàng và nhẹ nhàng hỏi liệu hắn có thể cướp nơi này không.

"Này, tôi định sẽ đe dọa anh và cướp cửa hàng này đấy, liệu anh sẽ hợp tác với tôi chứ?", hắn hỏi người quản lý.

Người quản lý đơn giản là phớt lờ câu hỏi đầy lịch thiệp của thủ phạm: "Tôi không thể làm điều đó".

Tên tội phạm lịch sự sau đó bước ra khỏi cửa hàng(?!)

Vẫn chưa đủ ly kỳ, người đàn ông này sau đó đến đồn cảnh sát ở thành phố Oguri để tự thú. Sau khi điều tra, người ta phát hiện hắn ta đang mang một con dao trong túi xách và bắt hắn lại.

Không rõ điều gì khiến người đàn ông này "phạm tội" và nhanh chóng tự nộp mình ngay sau đó, nhưng khi cảnh sát tiếp tục điều tra vụ án, các báo cáo chỉ ra rằng anh chàng này dường như chỉ đang tìm một cách nào đó để bị bắt giam mà thôi.

Minh.T.T

Chủ đề khác