VnReview
Hà Nội

Nhà tù giả dành cho những người cần sự an ủi ở Hàn Quốc

Những người Hàn Quốc làm việc quá sức đang tìm kiếm sự an ủi trong một "nhà tù giả".

Bên trong nhà tù giả dành cho những người cần sự an ủi ở Hàn Quốc

Theo Qz, một nhà tù giả được gọi là "Prison Inside Me" (tạm dịch: Nhà tù bên trong tôi) đã trở thành một nơi ẩn náu cho những người Hàn Quốc gặp khó khăn trong việc tìm kiếm một nơi nghỉ ngơi yên tĩnh sau công việc hàng ngày của họ. Nằm ở quận Hongcheon, tỉnh Gangwon phía đông Seoul, khách trả tiền được cấp một bộ đồng phục màu xanh tiêu chuẩn và phải tuân thủ các quy định nghiêm ngặt của cơ sở. "Các tù nhân" không được phép nói chuyện với nhau, cũng như họ không có quyền sử dụng điện thoại, thậm chí là cả đồng hồ. Các bữa ăn được chuyển qua một cánh cửa nhỏ, khá gọn trong phòng giam của họ.

Prison Inside Me đã tổ chức một vài nghìn du khách "trải nghiệm cảm giác ở tù" trong vài năm qua. Nhiều người trong số họ đang tìm kiếm sự an ủi tạm thời từ những căng thẳng của trường học và thị trường việc làm cạnh tranh của Hàn Quốc. Những căng thẳng này đã được khuếch đại do suy thoái kinh tế trong nước.

Park Hye-ri, 28 tuổi, một người tham gia trải nghiệm này cho biết: "Nhà tù này mang lại cho tôi một cảm giác tự do".

Dưới đây là một vài hình ảnh từ nhà tù "Prison Inside Me":

Bên trong nhà tù giả dành cho những người cần sự an ủi ở Hàn Quốc

Prison Inside Me, một nhà tù giả, được bao phủ bởi sương mù vào lúc bình minh ở Hongcheon, Hàn Quốc vào ngày 11 tháng 11.

Bên trong nhà tù giả dành cho những người cần sự an ủi ở Hàn Quốc

Những người tham gia đi dạo trước khi bị nhốt tại Prison Inside Me.

Bên trong nhà tù giả dành cho những người cần sự an ủi ở Hàn Quốc

Những người tham gia chuẩn bị cho trải nghiệm "ở tù".

Bên trong nhà tù giả dành cho những người cần sự an ủi ở Hàn Quốc

Park Hye-ri, 28 tuổi, một người quản lý chương trình kinh doanh khởi nghiệp, đặt điện thoại di động của mình bên ngoài phòng giam của cô.

Bên trong nhà tù giả dành cho những người cần sự an ủi ở Hàn Quốc

Điện thoại di động của người tham gia.

Bên trong nhà tù giả dành cho những người cần sự an ủi ở Hàn Quốc

Park Hye-ri đi đến một phòng giam của Prison Inside Me.

Bên trong nhà tù giả dành cho những người cần sự an ủi ở Hàn Quốc

Park Hye-ri; bên trong phòng của cô ấy.

Bên trong nhà tù giả dành cho những người cần sự an ủi ở Hàn Quốc

Quản lý mang bữa ăn đến cho "tù nhân".

Bên trong nhà tù giả dành cho những người cần sự an ủi ở Hàn Quốc

Khay thức ăn.

Bên trong nhà tù giả dành cho những người cần sự an ủi ở Hàn Quốc

Một người tham gia nhìn qua cửa sổ "nhà tù".

Bên trong nhà tù giả dành cho những người cần sự an ủi ở Hàn Quốc

"Tù nhân" đánh giấc trong không gian tĩnh lặng.

Bên trong nhà tù giả dành cho những người cần sự an ủi ở Hàn Quốc

Một người tham gia nhận được một giấy chứng nhận tạm tha sau khi dành thời gian tại Prison Inside Me.

Bên trong nhà tù giả dành cho những người cần sự an ủi ở Hàn Quốc

Park Hye-ri, nhận được giấy chứng nhận tạm tha.

Bạch Đằng

Chủ đề khác