VnReview
Hà Nội

Thành phố lớn thứ 6 Ấn Độ cạn kiệt nước

Thành phố Chennai phía nam Ấn Độ (trước đây là Madras) đang gặp khủng hoảng sau khi bốn hồ chứa nước chính bị cạn kiệt hoàn toàn.

Theo BBC, tình cảnh thiếu nước trầm trọng đã buộc thành phố triển khai các giải pháp khẩn cấp, bao gồm việc khoan các giếng ngầm. Người dân phải xếp hàng nhiều giờ liền để lấy nước từ các bồn trợ cấp của chính phủ. Nhiều nhà hàng đã phải đóng cửa vì thiếu nước. Các tàu điện ngầm đã tắt hệ thống điều hòa ở trạm và nhân viên được yêu cầu làm việc ở nhà.

Chennai cạn kiệt nước

Chennai đang cạn kiệt nước

"Chỉ có mưa mới giúp Chennai thoát khỏi tình cảnh này", một quan chức Chennai nói.

Chennai là thành phố lớn thứ 6 tại Ấn Độ theo số liệu điều tra dân số năm 2011. Tình trạng thiếu nước trầm trọng ở đây đã kéo dài hàng tuần liền.

Vinoth Kaligai, tổng thư ký Hiệp hội công nghệ thông tin, đã xác nhận việc một số doanh nghiệp yêu cầu nhân viên làm việc ở nhà. "Nhưng ở nhà cũng thiếu nước, chúng tôi phải làm gì đây?".

Người dân chennai xếp hàng chờ trợ cấp nước

Người dân Chennai xếp hàng chờ trợ cấp nước.

Tình trạng thiếu nước khiến mâu thuẫn, xung đột trong cư dân xảy ra. Tuần trước, cảnh sát đã bắt giữ một người đàn ông vì đâm chết hàng xóm của mình trong cuộc đấu tranh vì chia sẻ nước trong khu phố.

Các nhà chức trách đang cố gắng tìm nguồn nước mới thông qua trích xuất từ những mỏ đá. Nhưng các hồ nước khô cạn và mực nước ngầm thấp mới là điều đáng lo ngại.

"Cách duy nhất để giải quyết là cải thiện mực nước ngầm", Nakkeeran, nhà hoạt động môi trường, cho biết, "Chúng tôi đã trải qua những năm khô hạn, nhưng nước ngầm chính là vị cứu tinh của chúng tôi".

Đa số người dân phải phụ thuộc vào nguồn nước trợ cấp của chính phủ. "Thảm họa chỉ mới bắt đầu", một quan chức Chennai cho biết, "Nếu trời không mưa, chúng tôi sẽ hoàn toàn bị xóa sổ".

Hồng Thúy

Chủ đề khác