Thành phố Vũ Hán tại thời điểm này trông như thể một thành phố hoang khi có rất ít người ra đường và mọi thứ dường như đang "lãnh lẽo" một cách đáng sợ do sự nguy hiểm của virus corona.
Chính quyền thành phố Vũ Hán đã chính thức phong tỏa toàn bộ thành phố từ ngày 23/1. Cùng với đó, hàng triệu người dân trong thành phố lâm vào tình cảnh nội bất xuất ngoại bất nhập.
Nhiều người thậm chí đã phải bỏ kế hoạch về quê ăn Tết để ở lại thành phố. Mọi hoạt động trong thành phố như bắn pháo hoa, chiếu phim dịp Tết gần như bị hủy bỏ. Người dân thành phố trước đó đã nhanh chóng vét sạch đồ tại các siêu thị để kịp thời dự trữ thực phẩm trong những ngày sắp tới.
Cùng thời điểm này, các thành phố như Bắc Kinh, Thượng Hải, đặc khu Hồng Kông, Ma Cau đều kiểm soát rất gắt gao những người từ Vũ Hán và tỉnh Hồ Bắc vào thành phố. Thậm chí nhiều ngôi làng ở Trung Quốc đã lập rào chắn, không cho người từ Hồ Bắc vào.
Theo The Atlantic, tới Vũ Hán và các thành phố ở Hồ Bắc vào thời điểm này, khung cảnh dễ nhận thấy là đường phố vắng vẻ do các phương tiện giao thông công cộng bị cấm, không có một cơ sở vui chơi hay ăn uống nào hoạt động vì lo ngại dịch bệnh dường như đã lên mức đỉnh điểm. Thoạt nhìn người ta có thể lầm tưởng đây là một thành phố bỏ hoang.
Tới thành phố vào thời điểm này, các phóng viên báo chí nước ngoài đã có dịp ghi lại khủng cảnh "rợn người" ở Vũ Hán thời điểm này:
Một người phụ nữ đang kiểm tra nhiệt độ trên trán của con tại thành phố Vũ Hán
Đường phố vắng tanh ở Vũ Hán
Hình ảnh bên ngoài công trường xây dựng bệnh viện dã chiến ở Vũ Hán
Chỉ có lác đác vài người đi bộ ở công viên Jiangtan Park, Vũ Hán
Một người đàn ông đang phun thuốc khử trùng trên đường phố Vũ Hán
Những cây cầu vắng bóng người do lệnh giới nghiêm của chính quyền thành phố
Bất kỳ ai ra vào thành phố đều phải kiểm tra thân nhiệt tại các trạm kiểm soát
Nhân viên y tế đang khử trùng cho nhau khi mặc quần áo bảo hộ nhằm ngăn chặn khả năng lây lan của dịch viêm phổi cấp
Các nhân viên y tế đưa một bệnh nhân tới bệnh viện ở Vũ Hán
Hình ảnh bệnh nhân tại Bệnh viện chữ thập đỏ Vũ Hán
Hàng dài người chờ đợi trong các bệnh viện
Một con đường vắng lặng ở Vũ Hán
Khung cảnh nhìn từ trên cao cho thấy nhịp sống ở Vũ Hán đã bị đình trệ rất nghiêm trọng
Một phụ nữ đeo khẩu trang đi bộ qua cầu Yangtze ở Vũ Hán
Các siêu thị ở thành phố này dù hoạt động hết công suất nhưng vẫn không thể đáp ứng nhu cầu người dân tìm tới để mua nhu yếu phẩm
Một người đàn ông mặc kín mít khi mua đồ trong một siêu thị
Một hành khách đứng chờ bên ga Vũ Hán, nơi thường rất nhộn nhịp vào dịp Tết
Người dân vẫn tập thể dục nhưng luôn đi kèm với những chiếc khẩu trang
Để tránh lây lan virus, một nhân viên y tế thậm chí còn bọc cả điện thoại lại trong găng tay nilong để thao tác
Một người phụ nữ trang bị kín mít với khẩu trang ở ngoại ô Vũ Hán
Một gia đình đón Tết ở trong nhà
Đường phố vắng tanh như thể một thành phố hoang
Không có mấy người đi bộ trên đường
Một biển báo nhắc nhở mọi người đeo khẩu trang khi ra đường
Các siêu thị bị vơ vét sạch trước nhu cầu mua sắm dự trữ quá lớn
Tiến Thanh