VnReview
Hà Nội

Sốc với cảnh chen chúc mang đồ tiếp tế, có cả tủ lạnh, cho người cách ly

Mặc dù người phải cách ly được lo chỗ ăn, ngủ mỗi ngày nhưng với người thân của họ như thế chưa đủ. Vì vậy, rất nhiều người cố gắng đưa càng nhiều nhu yếu phẩm tiếp tế càng tốt, thậm chí còn vác theo cả một chiếc tủ lạnh mini.

Hình ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy dưới trời nắng nóng, nhiều người đứng chen chúc bên cạnh những thùng carton, bọc nilon lớn nhỏ đứng bên ngoài khu dành cho người trong diện phải cách ly 14 ngày. Đây là những hàng hóa, nhu yếu phẩm người thân đem cho con em mình đang ở trong khu cách ly mặc dù những người cách ly được nhà nước lo cơm ăn ba bữa.

Sốc với cảnh chen chúc mang đồ tiếp tế, có cả tủ lạnh, cho người cách ly

Sốc với cảnh chen chúc mang đồ tiếp tế, có cả tủ lạnh, cho người cách ly

Sốc với cảnh chen chúc mang đồ tiếp tế, có cả tủ lạnh, cho người cách ly

Tủ lạnh mini chuẩn bị gửi vào khu cách ly.;

Việc lo lắng cho người thân âu cũng là lẽ tự nhiên, nhưng lại trở nên phản cảm khi đặt cạnh hình ảnh cách chiến sĩ, nhân viên y tế ở khu cách ly sau mỗi ngày làm việc. Và họ sẽ tiếp tục phải còng lưng cõng những hộp, thùng hàng hóa bên ngoài gửi vào cho người cách ly.

Các chiến sĩ vận chuyển đồ của gia đình gửi vào cho con em trong trung tâm cách ly.

Các chiến sĩ vận chuyển đồ của gia đình gửi vào cho con em trong trung tâm cách ly.

Sốc với cảnh chen chúc mang đồ tiếp tế, có cả tủ lạnh, cho người cách ly

Sốc với cảnh chen chúc mang đồ tiếp tế, có cả tủ lạnh, cho người cách ly

Và ngả lưng bất kể nơi nào sau ngày làm việc mệt mỏi.

Trong tình hình dịch bệnh phức tạp, mỗi người dân, chưa cần nói đến đóng góp, chỉ cần có ý thức, trách nhiệm hơn với cộng đồng cũng góp phần đầy lùi dịch bệnh, giảm gánh nặng cho các nhân viên, chiến sĩ đang ở tuyến đầu chống dịch. 

Minh Hương

Chủ đề khác