Hình ảnh từ tâm chấn dịch ở miền bắc Ý, cho thấy Covid-19 đã gây hậu quả thảm khốc như thế nào khi người dân không tuân thủ nghiêm ngặt yêu cầu hạn chế đi lại, tụ tập đông người; cũng như thức tỉnh các quốc gia láng giềng ban đầu theo đuổi thuyết miễn dịch cộng đồng.
Các nhân viên y tế đưa bệnh nhân Covid-19 nặng đến viện;cấp cứu
Hình ảnh ớn lạnh cho thấy bệnh nhân nằm trên giường bệnh viện ở Ý, đang được các nhân viên y tế kín mít trong bộ đồ hazmat theo dõi điều trị.
Một bác sĩ cho biết bệnh nhân bị suy hô hấp cấp, phổi tràn dịch nên phải để nằm úp xuống cho dễ chịu hơn
Các bong bóng đang cố gắng giúp bệnh nhân cân bằng áp suất không khí trong phổi.
Các bác sĩ nỗ lực hết sức để tình trạng bệnh nhân không xấu đi.
Nhưng nhiều người không qua khỏi, vì tuổi cao và sẵn có bệnh nền trong người.
Hàng dài quan tài chờ được đưa đi hỏa táng gây sốc cả thế giới. Người Ý nói họ chưa bao giờ nhìn thấy nhiều người chết đến vậy kể từ Thế chiến thứ Hai.
Tính đến 9 giờ sáng nay theo giờ Việt Nam, nước Ý ghi nhận thêm 602 ca tử vong do COVID-19, lên 6.078. Số ca tử vong tăng thêm 11%, nhưng là mức tăng ít nhất xét về số ca kể từ hôm 19/3. Một tín hiệu mà người Ý lạc quan cho rằng dịch bệnh đã chậm lại. Trước đó, vào các ngày 20/3, 21/3 và 22/3, nước Ý lần lượt ghi nhận số ca tử vong mới là 627, 793 và 651 ca.
Tổng số ca nhiễm ở Ý đã tăng từ 59.138 ca lên 63.927 ca, tức tăng khoảng 8%. Đây là mức tăng xét về tỷ lệ % thấp nhất kể từ khi dịch lây lan nhanh ở Ý vào ngày 21/2, theo Cơ quan Bảo vệ dân sự Ý. Số ca hồi phục ở Ý đã tăng từ 7.024 ca lên 7.432 ca.
Tuấn Phan tổng hợp