VnReview
Hà Nội

Đào được hòn đá, chụp ảnh hỏi bạn Facebook mới tá hỏa đó là bom từ Thế chiến II

Một phụ nữ Anh đào được một quả bom chưa phát nổ từ Thế chiến II trong vườn nhà. Bà cho biết đã từng ném quả bom này ra xa trước khi nhận ra mức độ nguy hại của nó.

Bà Lulu Cirillo, 49 tuổi, đào được một quả bom ở độ sâu 25,4 cm khi đang cuốc đất trong vườn nhà tại Weymouth, Anh.

Lúc đầu, bà tưởng đó chỉ là một hòn đá lớn và đã mang nó vào nhà, chụp ảnh rồi đăng tải lên Facebook hỏi mọi người xem nó là gì.

Quả bom sau đó đã được kích nổ tại bãi biển Weymouth lúc 21 giờ ngày thứ 7 tuần trước (theo giờ địa phương).

Người phụ nữ Anh ném quả bom chưa phát nổ từ Thế chiến II ra vườn

Khi đào quả bom lên, bà Cirillo nghĩ chú chó Shih Tzu Cica của bà sẽ muốn chơi với nó.

Bà cho biết: "Tôi nghĩ đó chỉ là một hòn đá nên tôi đã ném nó đi. Nó dính đầy bùn – tôi không hề nghĩ đó là một quả bom."

Sau đó, bà đã đem "hòn đá" vào bếp và rửa sạch bằng một miếng cọ để nhìn quan sát rõ hơn vật thể lạ này.

Tuy nhiên, sau khi một người dùng Facebook nhận ra đó là một quả bom, Cirillo đã hoảng sợ và gọi điện báo cảnh sát, rồi nhanh chóng đưa quả bom về lại khu vườn. Đội phá bom mìn đã xuất hiện ngay sau đó vừa đưa quả bom đi.

"Không thể tin được chính tay tôi, một tiếng trước vừa đem cọ sạch nó," Cirillo kể lại.

"Họ nói với tôi rằng quả bom sắp phát nổ và rất nguy hiểm nên họ đã mang nó đi. Một lúc sau tôi được biết họ đã tiêu hủy nó ở bãi biển Weymouth. Trước đó, tôi không hề nghĩ rằng mình đã có thể nổ tung cùng quả bom ấy bất cứ lúc nào."

Tuấn Bảo

Chủ đề khác