VnReview
Hà Nội

Gạo nếp gạo tẻ: Kiệt bắt gặp Hân bưng bê quán ăn, Hân lâm trọng bệnh?

Phần giới thiệu ngắn đăng trên kenh YouTube của HTV2 không nói rõ là tập nào, nhưng cho thấy Hân mưu sinh vất vả, lại còn bị bệnh tật cần phẫu thuật.

Do không bằng cấp, nghề ngỗng nên đi xin việc đâu Hân cũng bị từ chối. Làm ở quán ăn rửa chén, lau nhà cũng không xong vì hậu đậu, đánh rơi, vỡ. Cô được chủ quán trả 50.000 đồng tiền công và cho thôi việc.

Vừa lang thang không nhà cửa, không công việc, Hân lại có biểu hiện của bị bệnh khi ho và loạng choạng đứng không vững.

Gạo nếp gạo tẻ

Cô xin được việc ở một quán cơm vỉa hè. Ông chủ xem ra cũng tốt bụng, giành cho cô một công việc bưng bê. Một hôm trời mưa, xui khiến thế nào mà Kiệt trú mưa tại quán và gọi cơm. Hân là người bưng cơm lên cho Kiệt. Nhận ra anh, cô rụng rời chân tay, làm rơi cốc đừng đũa. Kiệt chỉ biết nhìn cô trân trối, mắt đỏ rưng, trong khi ông chủ quán liên tục nói Hân.

Sau đó, Kiệt nhận được một cuộc gọi đến từ bệnh viện, báo Hân phải phẫu thuật.

Liệu Hân có lâm trọng bệnh? Có phải đạo diễn đang cố gắng giúp Hân rửa sạch những sai lầm trước đó để dọn đường cho Kiệt quay lại với Hân như trong kịch bản gốc của Hàn Quốc? Vì đang là nhân vật đáng ghét nhất bộ phim, đến nay Hân trở thành một phụ nữ đáng thương, yếu đuối.

Minh Châu

Chủ đề khác