VnReview
Hà Nội

Khoảnh khắc đối mặt với sát thủ đại dương

Miguel Lasa, nhà thám hiểm đại dương năm nay 49 tuổi, cùng các đồng nghiệp vừa có những giây phút nghẹt thở với cá mập hổ ở vùng biển Bahamas.

"Chỉ một thoáng vừa chui ra khỏi lồng bảo vệ, chúng tôi đã bị một đàn cá mập hổ vây quanh", Miguel Lasa cho biết.

"Tôi nhìn thấy một con cá mập vồ được chiếc máy ảnh trị giá 11.000 bảng từ người thợ chụp trong ê kíp đi lần này nhưng không thể làm gì được. Con cá mập ngậm chiếc máy và định bơi đi thật xa",; Miguel Lasa nói thêm.

Nhưng thật may mắn, một lúc sau con cá mập đã nhả chiếc máy ảnh ra vì đó không phải là miếng mồi ngon.

"Thật là kinh khủng. Có lẽ bạn chưa bao giờ trải qua cảm giác này, khi cá mập hổ tiến quá gần tới bạn. Chúng có hàm răng rất khỏe, và chỉ trong tích tắc là có thể xé rời cánh tay hay đôi chân của bạn. Tôi lo lắng cho chiếc máy ảnh, nhưng vẫn lo lắng cho số phận của mình hơn", Miguel Lasa nói thêm.

Đây là trải nghiệm không thể nào quên đối với Miguel Lasa và thợ chụp ảnh trong ê kíp chuyến thám hiểm lần này.

Cá mập hổ lập rất nhiều kỷ lục trong các vụ tấn công con người, và chúng chỉ chịu xếp thứ 2 sau cá mập trắng.

Tuy nhiên, hiện loài cá mập này đang bị đe dọa do các hoạt động săn bắt của con người.

Theo Tri Thức

Chủ đề khác