Trong một ngày hè cách đây 40 năm, Sony chính thức ra mắt Walkman TPS-L2. Một thiết bị thay đổi mãi mãi cách mọi người trên thế giới nghe nhạc. Nó được coi như là một thương hiệu mang tính biểu tượng rất đặc biệt trong lịch sử Sony với hàng trăm thiết bị và vẫn còn tiếp diễn đến ngày hôm nay.
Để kỉ niệm cho thương hiệu Walkman này, Sony đã tổ chức một buổi triển lãm tại Tokyo có tên là "Walkman in the Park". Địa điểm cụ thể là Công viên Giza Sony, một không gian công cộng mới nằm tại tòa nhà cũ vốn mang tính biểu tượng của Sony nhưng gần đây đã bị phá hủy để xây dựng một tòa nhà khác trong năm tới.
Có mọi sản phẩm cũ kỹ của Sony được trưng bày ở đây, nhưng Walkman in the Park lại hơi khác một chút. Tại đây, điều mà họ chú trọng đó chính là trải nghiệm sử dụng các sản phẩm và chúng khiến bạn cảm thấy thế nào. Bạn có thể nghe nhạc bằng băng cát-sét thông qua các chiếc tai nghe nhựa rẻ tiền, đọc những dòng trích dẫn từ những người đã sử dụng chiếc Walkman đó vào thời bấy giờ. Bỗng chốc, cảm giác như bạn được quay trở lại thập niên 80.
Đi vào cổng, chúng ta lại thấy một bức tượng của chiếc Sports Walkman FM khá to nằm giữa.
Bố cục buổi triễn lãm này lấy cảm hứng từ một công viên trượt ván. Bạn có thể ngồi trên đoạn dốc và nghe một bài hiphop từ thuở sơ khai trên chiếc máy TPS-L2.
Cố lẽ bởi vì chúng ta đang sống trong một thế giới đang dần loại bỏ các jack cắm tai nghe, thế nên, tính năng đầu ra kép (dual output) có trên TPS-L2 sẽ khá lạ lùng đối với nhiều người.
"Walkman Wall" (Bức tường Walkman) có hầu hết mọi thiết bị từ trước đến nay.
Sony cũng đã kết nối TPS-L2 với một chiếc máy nghe nhạc số Walkman đời mới cùng chiếc tai nghe chống ồn tốt nhất của Sony, WH-100XM3.
Minh Hùng theo The Verge