Ngọc Yến
Writer
Một nhà thầu chính phủ Mỹ làm việc tại cơ sở sản xuất linh kiện vũ khí hạt nhân đã mất tích bí ẩn từ tháng 8/2025, trở thành trường hợp thứ 10 liên quan đến bí mật hạt nhân hoặc không gian của Mỹ bị chết hoặc mất tích kể từ năm 2023.
Steven Garcia, 48 tuổi, làm việc tại Kansas City National Security Campus ở Albuquerque, bang New Mexico, với mức độ cho phép an ninh cao nhất. Ông chịu trách nhiệm quản lý tài sản và thiết bị, trong đó có nhiều vật liệu thuộc chương trình vũ khí hạt nhân Mỹ.
Theo cảnh sát Albuquerque, ông Garcia được camera ghi hình lần cuối lúc 9h sáng ngày 28/8/2025 khi rời khỏi nhà ở khu Cattail Court SW, chỉ mặc áo sơ mi ngụy trang và quần short, mang theo một khẩu súng ngắn và không có điện thoại, ví tiền hay chìa khóa. Đến nay, hơn bảy tháng sau, ông vẫn chưa được tìm thấy.
Vụ việc được Daily Mail và một số hãng truyền thông Mỹ đưa tin, đặt trong bối cảnh hàng loạt trường hợp tương tự xảy ra gần đây với các chuyên gia làm việc tại Los Alamos, NASA và các cơ sở quốc phòng nhạy cảm. Hiện chưa có kết luận chính thức từ cơ quan chức năng.
Steven Garcia, 48 tuổi, làm việc tại Kansas City National Security Campus ở Albuquerque, bang New Mexico, với mức độ cho phép an ninh cao nhất. Ông chịu trách nhiệm quản lý tài sản và thiết bị, trong đó có nhiều vật liệu thuộc chương trình vũ khí hạt nhân Mỹ.
Theo cảnh sát Albuquerque, ông Garcia được camera ghi hình lần cuối lúc 9h sáng ngày 28/8/2025 khi rời khỏi nhà ở khu Cattail Court SW, chỉ mặc áo sơ mi ngụy trang và quần short, mang theo một khẩu súng ngắn và không có điện thoại, ví tiền hay chìa khóa. Đến nay, hơn bảy tháng sau, ông vẫn chưa được tìm thấy.
Vụ việc được Daily Mail và một số hãng truyền thông Mỹ đưa tin, đặt trong bối cảnh hàng loạt trường hợp tương tự xảy ra gần đây với các chuyên gia làm việc tại Los Alamos, NASA và các cơ sở quốc phòng nhạy cảm. Hiện chưa có kết luận chính thức từ cơ quan chức năng.