Đánh giá “Aquaman 2”: bước lùi so với phần 1, nhân vật mờ nhạt, “cất não” đi thì giải trí vẫn ổn

Vũ trụ Điện ảnh DC đã đi đến hồi kết với tác phẩm Aquaman và Vương Quốc Thất Lạc và thành thực mà nói, mình nghĩ đây không hẳn là cái kết xứng đáng. Song, nói đi cũng phải nói lại, có lẽ đội ngũ sản xuất và James Wan cũng đã làm hết khả năng và tận dụng mọi thứ sẵn có. Về cơ bản, tác phẩm cuối cùng này sẽ khép lại 15 năm thăng trầm của các siêu anh hùng DC trước khi bước sang chương mới DCU, được “nhào nặn” bởi James Gunn. Bản thân Warner Bros. có lẽ cũng chỉ “trả bài” theo đúng kế hoạch ra rạp trước đó, chứ không mấy nỗ lực để đây trở thành 1 dự án thành công.
Đó là còn chưa kể đến loạt lùm xùm bên lề xoay quanh diễn viên Amber Heard. Thật đáng tiếc vì lẽ ra chúng ta đã được thưởng thức 1 bộ phim siêu anh hùng hoành tráng nếu được khai thác đúng cách, tận dụng hết tiềm năng. Dù sao, nếu bạn muốn giải trí thư giãn thì Aquaman 2 vẫn có thể xem là lựa chọn chấp nhận được ngoài rạp lúc này. Nếu không thì còn Wonka hoặc Thiếu niên và Chim diệc cũng là những cái tên đáng chú ý.
*Lưu ý: Bài viết có thể tiết lộ 1 số nội dung quan trọng của phim. Hãy cân nhắc trước khi đọc tiếp!



Hình ảnh và âm thanh tạm ổn dù không bằng phần 1

Hầu hết chúng ta đều kì vọng 1 bộ phim siêu anh hùng sẽ có hình ảnh kĩ xảo đẹp mắt, âm thanh cháy nổ hoành tráng. Sau 1 năm thất vọng vì quá nhiều bom xịt, Aquaman 2 được kì vọng sẽ giữ được phong độ như phần 1 để thỏa mãn “cơn khát” của cộng đồng. Song, thành thực mà nói thì phần 2 này hình ảnh vẫn không thể bằng được phần 1 ra mắt cách đây 5 năm.
Một số chỗ kĩ xảo hơi nhôm nhựa như chiến mã cá ngựa hay khuôn mặt của vua Nereus ở dưới nước. Tuy nhiên nó rất nhỏ thôi, chỉ là sự tỉ mỉ chỉn chu không bằng phần 1 còn xét tổng thể thì chất lượng hình ảnh vẫn ổn và đứng trên nhiều phim siêu anh hùng năm vừa qua. Một trong những điểm nổi trội tiếp tục được phô diễn là bối cảnh.
Dưới nước vẫn hoành tráng và lung linh như phần 1, hơn nữa lại giới thiệu thêm 1 số khu vực độc đáo khác làm nổi bật đời sống của người dân Atlantis. Còn trên bờ, rất nhiều cảnh quay đẹp mắt cho thấy bối cảnh thiên nhiên hùng vĩ. Cộng thêm đó là âm thanh vẫn được xử lý mượt mà không thua kém phần 1. Tổng thể, tuy không bằng phần 1 nhưng giải trí vẫn tạm ổn.

Đánh giá “Aquaman 2”: bước lùi so với phần 1, nhân vật mờ nhạt, “cất não” đi thì giải trí vẫn ổn
Hình ảnh không bằng phần 1 nhưng vẫn hơn nhiều các phim cùng thể loại năm nay
Và cũng phải nói thêm, đây là 1 dự án đầy những bất ổn trong quá trình sản xuất, không diễn ra suôn sẻ như phần 1. Bạn có thể nhận ra có vài đoạn khựng khựng, chuyển cảnh không mượt, có lẽ phải quay đi quay lại nhiều bối cảnh nên xảy ra tình trạng này. Nhưng không quá lộ nên du di thì trải nghiệm cũng không bị phá nát.
Nếu so trong thể loại siêu anh hùng và xây dựng thế giới dưới nước, cứ yên tâm DC vẫn làm tốt hơn Marvel. Từ cảnh sắc cho tới công nghệ, quân đội, Atlantis vẫn hùng vĩ hơn Talokan ở bất kì khía cạnh nào.

Kịch bản an toàn, nhân vật nhàm chán

Điểm yếu nhất và bị chê trách nhiều nhất ở Aquaman 2 chủ yếu nằm ở tuyến nhân vật và câu chuyện.
Kịch bản an toàn không có gì đột phá hơn phần 1. Hành trình giải cứu thế giới của Aquaman dường như không có thách thức đáng kể nào, do vậy ta chưa thấy được xung đột hay sự cố gắng của nhân vật. Cuối cùng, kết thúc hành trình thì anh vẫn y chang như khi bắt đầu, chả có biến chuyển gì. Mặt này không bằng phần 1.

Đánh giá “Aquaman 2”: bước lùi so với phần 1, nhân vật mờ nhạt, “cất não” đi thì giải trí vẫn ổn
Phát triển nhân vật chưa tốt
Chủ yếu bộ phim tập trung vào tình cảm anh em trong nhà của Orm và và Arthur. Điểm cộng là có rất nhiều đoạn gây hài khiến bạn cười sảng khoái, nhưng điểm trừ là mô-típ đã quá cũ, gặp đầy ở những bộ phim khác. Bộ đôi này thiếu hẳn những khoảng lặng cần thiết để tạo bước chuyển biến tâm lý. Mình thực sự đáng tiếc vì nếu khai thác tốt hơn thì kịch bản đã chặt chẽ hơn.
Đầu phim, chúng ta có thể thấy đạo diễn hé lộ cuộc sống Aquaman giờ phải chia đôi giữa 2 vai trò làm vua Atlantis và làm người bố, người con của gia đình. Có 1 phân đoạn Orm và anh trai nói chuyện với nhau khi đột nhập vào căn cứ Black Manta. Đáng lẽ đây nên là lúc để cả 2 giãi bày tâm sự, về những khó khăn trong công việc và ước muốn khao khát. Từ đó giúp họ hiểu nhau.
Nhân vật Mera có số lời thoại và đất diễn bị cắt giảm đáng kể. Đặc biệt là ít khung hình đứng chung và tương tác cùng chồng mình hơn hẳn. Mặc dù có thể hiện 1 số vai trò nhất định, nhưng Mera đã bị lãng phí đáng kể tiềm năng. Cũng dễ hiểu bởi nữ diễn viên thủ vai Amber Heard vướng vào scandal ngoài đời, nên bộ phim không muốn nhân vật này xuất hiện quá nhiều.

Đánh giá “Aquaman 2”: bước lùi so với phần 1, nhân vật mờ nhạt, “cất não” đi thì giải trí vẫn ổn
Đoạn comat cuối phim chưa đủ thỏa mãn khán giả
Vậy mới có chuyện, Mera tuy là mẹ nhưng gần như không có tương tác mấy với con trai mình. Đáng nhớ nhất là khi cô đưa nó bỏ chạy khỏi kẻ thù. Điểm cộng có từ phần trước vẫn là khuôn mặt tỉ lệ vàng và thân hình bốc lửa của Heard. Lúc nào cô xuất hiện cũng thu hút bất chấp việc nhan sắc có phần kém phần 1. Nhưng anh em yên tâm, vẫn đáp ứng phần nào nhu cầu ngắm gái đẹp của anh em. Ả vẫn quyến rũ!
Đáng tiếc nhất là tuyến phản diện. Thực ra cũng không ngạc nhiên bởi việc xây dựng tuyến phản diện thường rất chán trong phim siêu anh hùng năm nay - ngoại trừ siêu phẩm Marvel Spider-Man: Across the Spider-Verse của Sony. Phản diện chính Black Manta bị biến thành 1 con rối nên hầu như không có mấy phát triển. Còn gã xương khô thì chắc làm khối người chưng hửng.
Đúng ra, Jame Wann đầu tư hơn nữa cho phần chiến đấu cuối phim thì sẽ hay hơn. Mình tin chắc nhiều người đã mong chờ 1 màn combat nảy lửa với gã xương khô đến từ 2 anh em Aquaman. Pha kết liễu trùm cuối giống như kết liễu luôn cả cái vũ trụ DC vậy, đầy sự hời hợt qua loa đến của Warner Bros.

Đánh giá “Aquaman 2”: bước lùi so với phần 1, nhân vật mờ nhạt, “cất não” đi thì giải trí vẫn ổn
Nhân vật Mera đã bị bỏ phí vì nhiều nguyên nhân
Còn màn đối đầu với con tàu ngầm của lực lượng cổ xưa cũng trở nên quá dễ. Cách giải quyết vấn đề có phần đơn giản quá. Đặt cạnh trận combat hoành tráng cuối phần 1 thì kém kịch tính và nhỏ bé hơn hẳn. Ngay cả bầy đàn quái vật của Vương quốc Thất lạc cũng không đáng sợ bằng lũ Trend ở Vương quốc Vực sâu.
Một điều nữa là trong phim phe phản diện bỗng vô dụng trong việc… xuống tay. Còn nhớ phần 1, Orm không chần chừ hạ sát người khác để phục vụ cho mưu đồ của mình, kể cả phải gây chiến tranh chết chóc cũng quyết thực hiện bằng được. Đây Black Manta chẳng gây được chút sứt mẻ nào cho phe Aquaman.
Nếu như biên kịch xử lý để bố Arthur Curry bị sát hại, có lẽ sẽ đẩy mâu thuẫn lên cao trào hơn hẳn. Từ đó dẫn tới màn kịch chiến cuối phim để cống hiến cho khán giả 1 trận đánh đáng nhớ cuối cùng, kết thúc DCEU. Phim hài thì hài thật, xem vui vẻ thật, nhưng cũng cần thêm vào những khoảng lặng đào sâu hơn nhân vật và chút mất mát hy sinh, thử thách để nhân vật phát triển.

Kết luận

Nếu bạn không tìm được lựa chọn nào để giải trí cuối tuần thì Aquaman 2 vẫn là ứng cử viên sáng giá hơn cả. Bởi anime Ghibli Studio lần này rất nặng tính tự sự, không dễ xem chút nào. Về mặt chuyên môn thì đương nhiên “ăn đứt” siêu anh hùng thì không cần bàn cãi, nhưng giải trí vui vẻ cuối tuần thì Aquaman 2 lại hơn.
Mình thấy điểm yếu về kịch bản và nhân vật có thể khiến nhiều người không hài lòng với phim. Nhưng nếu bạn ra rạp xác định để thưởng thức hình ảnh âm thanh, ngắm nhìn đường cong cơ thể của ả Mera, thì bộ phim vẫn đáp ứng được phần nào. Dù sao, với tình hình lộn xộn của DCEU, việc tạo ra 1 tác phẩm chỉn chu như Aquaman 5 năm trước cũng là quá khó.


>>> Đạo diễn Oppenheimer: “Tất cả phim viễn tưởng siêu anh hùng ngày nay đều chịu ảnh hưởng từ Zack Snyder”
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top