Dưới nắng nóng ở London, Vệ binh Hoàng gia Anh khốn đốn: đội mũ như đội nồi áp suất

Christine May

Editor
Thành viên BQT
Dưới đợt nắng nóng ở London, các vệ sĩ hoàng gia Anh mặc quân phục dày cộp và đội mũ da gấu bên ngoài Cung điện Buckingham rất khổ sở, và họ nói thẳng rằng "áo dài và mũ giống như nồi áp suất".
Theo Daily Mail, hầu hết nước Anh đã bị ảnh hưởng bởi cái nóng khắc nghiệt vào ngày 19/7/2022, với nhiệt độ ở thủ đô London lên tới mức kỷ lục 40 độ C. Lực lượng Vệ binh Hoàng gia đứng gác phải gánh chịu gánh nặng của sóng nhiệt và quân phục dày cộm. Mũ da gấu tiêu chuẩn cao 18 inch (45,7 cm) và nặng 1,5 pound (2,2kg). Mũ và đồng phục nặng khiến họ nóng hơn, chúng giống như một cái nồi áp suất.
Trước đó, ngày 18/7, người dân ghi lại được cảnh một cảnh sát đang cho một lính canh uống nước để giúp anh ta bù nước.
Dưới nắng nóng ở London, Vệ binh Hoàng gia Anh khốn đốn: đội mũ như đội nồi áp suất
Bộ Quốc phòng cho biết các lính canh đóng tại Tháp London, Cung điện Buckingham, Cung điện St James’s và Lâu đài Windsor đã được rút lui vào giữa trưa “do nhiệt độ quá cao” nhưng vẫn túc trực trong Phòng bảo vệ Hoàng gia để hỗ trợ cảnh sát nếu được yêu cầu.
Dưới nắng nóng ở London, Vệ binh Hoàng gia Anh khốn đốn: đội mũ như đội nồi áp suất
Các thành viên của Hộ Kỵ binh hoàng gia đã phải dùng quạt điện để đối phó với nhiệt độ như nướng ở London.
Người dân phát hiện các binh sĩ trông có vẻ mặt đỏ bừng và đổ mồ hôi khi đứng canh trong bộ đồng phục nghi lễ nặng nề và đội mũ bảo hiểm tại Cuộc diễu hành của Đội Vệ binh ở Westminster.
Dưới nắng nóng ở London, Vệ binh Hoàng gia Anh khốn đốn: đội mũ như đội nồi áp suất
Nước được mang ra cho ngựa của các kỵ binh và được thả sau khi làm nhiệm vụ canh gác.
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top