thumbnail - Phép màu đã không xảy ra: Đã tìm thấy thi thể ba mẹ con cô giáo mất tích
Thu Anh Châu
Hà Nội

Phép màu đã không xảy ra: Đã tìm thấy thi thể ba mẹ con cô giáo mất tích

Cập nhật: 

Ông Trần Thế Tuyền, Chủ tịch UBND xã Cẩm Văn thông tin: “Thi thể bé gái 2 tuổi được tìm thấy lúc 6h sáng nay, cách vị trí có dấu chân của chị T. ngược lên trên thượng nguồn khoảng 350m. Vào khoảng 8h30 lực lượng cứu hộ tiếp tục tìm thấy thi thể của cô giáo T. và cháu bé 9 tháng tuổi”.

Báo Hải Dương vừa đưa tin khoảng 5 giờ 30 ngày 10/5, đội ngũ tìm kiếm 3 mẹ con nghi mất tích tại khu vực bến đò Giám, xã Cẩm Văn (Cẩm Giàng) đã tìm thấy thi thể một cháu bé. Thi thể cháu bé nổi trên mặt nước cách vị trí nghi mất tích khoảng 200 m. 

Phép màu đã không xảy ra: Đã tìm thấy thi thể ba mẹ con cô giáo mất tích  

Ngay khi tìm thấy thi thể, lực lượng chức năng đã thông báo cho gia đình đến xác minh. Gia đình khẳng định đây là thi thể của cháu lớn con chị T. (2 tuổi).

Cơ quan chức năng cùng gia đình tiến hành làm các thủ tục theo quy định, tiếp tục tìm kiếm tung tích của chị T. và cháu nhỏ 9 tháng tuổi.

Theo dõi tin tức về vụ việc này hai hôm nay, tôi đã hy vọng cô giáo chỉ đưa các con đi đâu đó một thời gian. Sáng nay, hy vọng tăng lên khi sau hai ngày không thấy tung tích của ba mẹ con. 

Nhưng giờ thì... Quá xót xa và phẫn uất! Người lớn có thể không quan tâm đến bản thân, nhưng trời ơi, tại sao lại nhẫn tâm cướp đi mạng sống của bọn trẻ??? 

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác