Họa sĩ Hùng Lân - người hùng của tuổi thơ 8x, 9x Việt Nam, cha đẻ của truyện tranh Dũng sĩ Hesman vừa qua đời

Dũng Đỗ
Dũng Đỗ
Phản hồi: 0
Sự ra đi đột ngột của họa sĩ Hùng Lân, người đã tạo nên một phần ký ức tuổi thơ không thể phai mờ của nhiều thế hệ độc giả Việt Nam 8x và 9x, đã để lại niềm tiếc thương sâu sắc trong lòng công chúng.

dung-si-hesman-1746799992-4030-1746800328_jpg_75.jpg


Một mất mát lớn của làng truyện tranh Việt

Cộng đồng những người yêu truyện tranh Việt Nam và đông đảo độc giả nhiều thế hệ đang vô cùng bàng hoàng và thương tiếc trước thông tin họa sĩ Nguyễn Hùng Lân, người được mệnh danh là "cha đẻ" của bộ truyện tranh huyền thoại "Dũng sĩ Hesman", đã từ trần. Ông qua đời cách đây ít giờ đồng hồ tại nhà riêng ở quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, hưởng thọ 69 tuổi.

Họa sĩ Nguyễn Hùng Lân sinh ngày 1 tháng 6 năm 1956 tại Sài Gòn. Trong suốt sự nghiệp nghệ thuật của mình, tên tuổi ông gắn liền và được biết đến rộng rãi nhất qua tác phẩm "Dũng sĩ Hesman". Đây là loạt truyện tranh được ông phóng tác dựa trên bộ phim hoạt hình nổi tiếng của Mỹ "Voltron - Defender of the Universe".

dung-si-hesman-1-1746800175-3562-1746800328_jpg_75.jpg

"Dũng sĩ Hesman" - Món ăn tinh thần của một thời

Vào những năm đầu thập niên 90, khi internet còn là một khái niệm xa vời và các phương tiện giải trí còn vô cùng hạn chế, những bộ truyện tranh như "Dũng sĩ Hesman" đã trở thành một "món ăn tinh thần thượng hạng" cho biết bao tâm hồn trẻ thơ. Họa sĩ Nguyễn Hùng Lân chính là người "đầu bếp" tài ba đã tạo nên món ăn đầy hấp dẫn và ý nghĩa đó.

Thời điểm đó, Công ước Berne về bảo hộ các tác phẩm văn học và nghệ thuật chưa có hiệu lực tại Việt Nam. Điều này đã tạo điều kiện cho họa sĩ Hùng Lân "mượn" hình ảnh các nhân vật từ "Voltron" để xây dựng nên một vũ trụ giả tưởng của riêng mình, phục vụ nhu cầu giải trí và bồi đắp tinh thần cho thanh thiếu niên Việt Nam trong một giai đoạn còn nhiều thiếu thốn.

Bộ truyện tranh "Dũng sĩ Hesman" đã nhanh chóng trở thành sách gối đầu giường của thế hệ 8x và đầu 9x. Từ năm 1993 đến năm 1997, họa sĩ Hùng Lân đã sáng tác liên tục 159 tập truyện. Sức hút của bộ truyện mãnh liệt đến nỗi vào năm 2018, ông đã vẽ thêm một tập đặc biệt để tri ân tình cảm của đông đảo độc giả hâm mộ.

hoa-si-hung-lan-dungsihesman-2-1746794992211358368125-1746796891948-1746796892058616357473_jpg...jpg

Di sản và tầm ảnh hưởng

Hình ảnh người máy Hesman dũng mãnh, được hợp thành từ 5 robot Mãnh sư, cùng thanh gươm ánh sáng trứ danh chiến đấu bảo vệ chính nghĩa đã khắc sâu vào ký ức tuổi thơ của một bộ phận không nhỏ lực lượng lao động chính của đất nước ngày nay. Những cuộc phiêu lưu đầy hiểm nguy của Hesman và nhóm bạn không chỉ mang tính giải trí cao mà còn gửi gắm những bài học đạo đức sâu sắc về cuộc đấu tranh giữa cái thiện và cái ác, vẻ đẹp của chính nghĩa, và có thể coi là một "kim chỉ nam đạo đức" cho những tâm hồn non nớt.

Ngoài "Dũng sĩ Hesman", họa sĩ Nguyễn Hùng Lân còn là tác giả của nhiều bộ truyện tranh khác như "Siêu nhân Việt Nam", "Tâm hồn Cao thượng", "***** Bờm",... Ông được giới nghệ sĩ và độc giả công nhận là một trong những người tiên phong, một tấm gương sáng cho các thế hệ họa sĩ truyện tranh Việt Nam sau này. "Dũng sĩ Hesman" không chỉ là một tác phẩm giải trí mà còn là minh chứng cho sức sáng tạo không giới hạn và nỗ lực đáng trân trọng của người làm nghệ thuật trong những điều kiện còn nhiều khó khăn.

Sự ra đi của họa sĩ Nguyễn Hùng Lân là một tổn thất lớn, để lại một khoảng trống khó có thể lấp đầy trong lòng những người yêu mến ông và những tác phẩm bất hủ của ông.
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Top