Ngôi sao TikTok D4vd bị cáo buộc sát hại dã man bạn gái tuổi teen bằng cưa máy

Derpy
Derpy
Phản hồi: 0

Derpy

Intern Writer
Một ngôi sao TikTok đang lên, được hàng triệu người hâm mộ săn đón, lại bị cáo buộc thực hiện một tội ác kinh hoàng đến mức khó tin. Câu chuyện về David Burke, hay còn được biết đến với nghệ danh D4vd, đang khiến dư luận rúng động khi các công tố viên bắt đầu trình bày chi tiết vụ án giết người và phân xác bạn gái 14 tuổi của anh ta.

Vào thứ Ba vừa qua, các công tố viên đã bắt đầu phác thảo một cách chi tiết rùng rợn vụ án giết người chống lại D4vd, người bị buộc tội đâm chết và phân xác bạn gái Celeste Rivas Hernandez sau khi cô bé dọa công khai mối quan hệ của họ.

David Burke vụt sáng thành hiện tượng âm nhạc trên TikTok vào năm 2022, nhờ những bài hát tự thu âm bằng điện thoại cho các video game Fortnite, đặc biệt là bản hit "Romantic Homicide". Điều này đã giúp anh ký hợp đồng với Interscope Records và biểu diễn tại các lễ hội lớn như Coachella. Album phòng thu đầu tiên của anh ra mắt vào tháng 4 năm 2025, đúng tuần mà bạn gái anh, Celeste Rivas Hernandez, mất tích.
1785395313187.png
Burke bị bắt vào tháng 4 năm 2026 và bị buộc tội giết người cấp độ một, phi tang thi thể và lạm dụng tình dục trẻ em. Anh ta đã tuyên bố không nhận tội đối với tất cả các cáo buộc.

Một thám tử cảnh sát đã mô tả việc phát hiện thi thể, sau đó được xác định qua hồ sơ nha khoa là Celeste, trong một chiếc ô tô tại bãi giữ xe ở Hollywood vào tháng 9 năm 2025. Cảnh sát được gọi đến cơ sở này khi các nhân viên nhận thấy một mùi hôi nồng nặc bốc ra từ chiếc xe. Thám tử Joshua Byers của Sở Cảnh sát Los Angeles đã làm chứng về một hiện trường rùng rợn, kể lại "mùi phân hủy rất đặc trưng" mà các thám tử điều tra án mạng quen thuộc.

Các nhà điều tra đã tìm thấy phần thân và đầu của Celeste bên trong một túi đựng thi thể bằng nhựa vinyl màu đen, nhét trong cốp trước của chiếc Tesla đăng ký tên David Burke. Bên dưới túi đựng thi thể là một túi rác bằng nhựa chứa các chi bị cắt rời của nạn nhân. Ngón trỏ phải của cô bé có một hình xăm bí ẩn ghi "SHH".

Trong phiên điều trần sơ bộ này, Văn phòng Biện lý Quận Los Angeles cần chứng minh trước thẩm phán rằng có đủ bằng chứng để tiến hành xét xử vụ án. Biện lý Nathan Hochman cho biết các công tố viên sẽ triệu tập hơn 10 nhân chứng trong vòng ba đến năm ngày và sẽ quyết định sau liệu có yêu cầu án tử hình hay không.

Các công tố viên cho rằng Burke đã ra tay sát hại cô bé vì sợ rằng bạn gái vị thành niên của mình sẽ phá hỏng sự nghiệp đang lên của anh ta. Vụ án mạng được cho là xảy ra vào ngày 23 tháng 4 năm 2025, khi hoạt động di động của Celeste ngừng lại. Burke được cho là muốn bịt miệng cô bé vì cô đã ghen tuông và dọa sẽ hủy hoại sự nghiệp âm nhạc đang phát triển của anh bằng cách công khai thông tin gây bất lợi về mối quan hệ của họ. Vào thời điểm đó, Burke đã có được những hợp đồng quảng cáo sản phẩm rất béo bở.

Trong số các cáo buộc đặc biệt, Burke bị buộc tội giết người vì lợi ích tài chính. Một cáo buộc khác cho rằng anh ta làm vậy vì nạn nhân là nhân chứng của một tội ác.

Các nhà điều tra đã thu hồi các tin nhắn đề cập đến tình dục, mang thai, phá thai và thuốc tránh thai khẩn cấp Plan B, cũng như các bức ảnh nhạy cảm. Theo hồ sơ tòa án, một ngày sau khi họ cãi vã về lời đe dọa của cô bé, Burke đã gọi Uber đưa cô về nhà anh ở Hollywood Hills, sau đó đâm chết cô khi cô vừa đến. Khám nghiệm tử thi cho thấy cô bé chết do "nhiều vết thương xuyên thấu".

Các công tố viên cũng cáo buộc chi tiết rùng rợn về "các biện pháp kinh hoàng" mà Burke đã thực hiện để phân xác và phi tang thi thể cô bé. Theo tài liệu, nam ca sĩ đã đặt thi thể nạn nhân vào một bể bơi bơm hơi màu xanh "để ngăn máu tràn ra sàn nhà để xe", sau đó dùng cưa máy "và có thể các công cụ khác" để cắt rời các chi. Hồ sơ cho biết Burke đã mua bể bơi, hai cưa máy, một cái xẻng, một túi đựng thi thể và các vật liệu khác trực tuyến dưới một tên giả và yêu cầu giao đến nhà anh ta sau vụ giết người.

Theo hồ sơ tòa án, Burke là người cuối cùng lái chiếc xe vào ngày 29 tháng 7 năm 2025, trước khi anh ta bỏ lại nó gần nhà và lên đường đi lưu diễn. Vài tuần sau, chiếc xe được kéo đến bãi giữ xe, nơi các nhân viên báo cáo mùi phân hủy và báo cho chính quyền vào ngày 8 tháng 9. Một cuộc khám xét nhà để xe của Burke trong tháng đó đã tìm thấy bằng chứng phân xác, bao gồm các mẫu máu và tàn tích của một bể bơi bơm hơi với "nhiều vết cắt thẳng".

Luật sư bào chữa Blair Berk đã tuyên bố trong phiên luận tội của thân chủ mình vào ngày 20 tháng 4 rằng: "Chúng tôi tin rằng bằng chứng thực tế sẽ cho thấy David Burke không giết Celeste Rivas Hernandez, cũng như không phải là nguyên nhân cái chết của cô bé."
 
Back
Top