Phim kỷ niệm 100 năm ngày sinh nhà văn Kim Dung vừa lên sóng đã nhận "mưa gạch đá"

Kiều My

Editor
Là dự án phim võ hiệp hiếm hoi ra mắt trong thời gian gần đây, "Thế Giới Võ Hiệp Kim Dung" nhận được nhiều sự kỳ vọng từ khán giả. Thế nhưng, trái ngược với mong đợi, bộ phim lại khiến người xem ngán ngẩm ngay từ khi lên sóng tập đầu tiên vào ngày 17/6. Từ kịch bản, diễn xuất cho đến cảnh quay võ thuật, "Thế Giới Võ Hiệp Kim Dung" đều bộc lộ rõ những yếu kém, không thể truyền tải được tinh hoa từ tiểu thuyết Kim Dung.

Kịch bản rối rắm, thiếu điểm nhấn

1718778977294.png


Ban đầu, nhiều khán giả kỳ vọng "Thế Giới Võ Hiệp Kim Dung" sẽ khai thác những khía cạnh mới mẻ, ít được biết đến trong vũ trụ võ hiệp của Kim Dung. Tuy nhiên, bộ phim lại dành phần lớn thời lượng để "bê nguyên" nội dung "Anh Hùng Xạ Điêu" lên màn ảnh, với câu chuyện quen thuộc về Quách Tĩnh (Thử Sa) - Hoàng Dung (Bao Thượng Ân) và Dương Khang (Vương Hoằng Nghị) - Mục Niệm Từ (Hoàng Nghệ).

Thế nhưng, ngay cả khi "nhai lại" "Anh Hùng Xạ Điêu", biên kịch vẫn khiến khán giả thất vọng vì cách kể chuyện rời rạc, lộn xộn. Các tình tiết được xáo trộn, lồng ghép thiếu logic giữa hiện tại và quá khứ, tạo cảm giác khó hiểu, khó theo dõi.

Ngay từ tập đầu tiên, Quách Tĩnh đã bái Giang Nam thất quái làm sư phụ, trưởng thành nhanh chóng và gặp gỡ Hoàng Dung. Tiết tấu phim được đẩy nhanh thiếu tự nhiên, đồng thời cắt gọt nhiều tình tiết quan trọng trong nguyên tác, khiến mạch phim trở nên gượng ép, thiếu logic. Dường như biên kịch chỉ tập trung vào việc phát triển tuyến tình cảm của các cặp đôi mà bỏ quên mất tinh thần võ hiệp vốn là linh hồn của tác phẩm.

Kết quả là, "Thế Giới Võ Hiệp Kim Dung" mang dáng dấp của một bộ phim thần tượng sáo rỗng hơn là một tác phẩm võ hiệp đúng nghĩa.

Diễn xuất thiếu chiều sâu, chưa đủ sức thuyết phục

1718778987883.png


Mặc dù không phải là dự án chuyển thể Kim Dung bị chê bai nhiều nhất về diễn xuất, song "Thế Giới Võ Hiệp Kim Dung" vẫn chưa thực sự chinh phục được khán giả.

Thử Sa bị nhận xét là quá "dừ" so với tạo hình nhân vật Quách Tĩnh. Cách anh gồng mình để thể hiện sự ngốc nghếch, chân chất của nhân vật cũng gây cảm giác gượng gạo, thiếu tự nhiên. Những biểu cảm nhíu mày khó hiểu, đưa tay gãi đầu liên tục của Thử Sa khiến người xem phải bật cười vì thiếu sự tinh tế.

1718778992049.png


Trong khi đó, Bao Thượng Ân tuy sở hữu ngoại hình khá phù hợp với hình tượng Hoàng Dung thông minh, lanh lợi, nhưng diễn xuất của cô còn hơi "gồng", chưa thực sự hòa mình vào nhân vật.

Vương Hoằng Nghị lại không toát lên được khí chất cao quý của tiểu vương gia Dương Khang. Anh quá chú trọng vào vẻ ngoài mà quên khắc họa chiều sâu tâm lý nhân vật.

1718778999063.png


Hoàng Nghệ tuy xinh đẹp nhưng lại thiếu đi sự mạnh mẽ, phong thái phiêu dật của Mục Niệm Từ.

Có vẻ như các diễn viên đều chỉ nắm bắt được một vài nét đặc trưng của nhân vật, thay vì thấu hiểu và hòa mình vào vai diễn một cách toàn diện. Chính vì vậy, màn thể hiện của họ trên phim khá mờ nhạt, thiếu ấn tượng.

Cảnh quay võ thuật sơ sài, thiếu điểm nhấn

1718779006588.png


1718779016050.png


Điểm cộng duy nhất của "Thế Giới Võ Hiệp Kim Dung" có lẽ là việc hạn chế lạm dụng kỹ xảo slow motion - điểm yếu thường thấy ở nhiều bộ phim võ hiệp khác. Tuy nhiên, các cảnh đánh đấm trong phim lại thiếu sự đầu tư, chỉn chu, từ động tác cho đến góc quay.

Ví dụ như phân cảnh Giang Nam thất quái giao đấu với Mai Siêu Phong (Mạnh Tử Nghĩa) trong tập đầu tiên, cảnh võ thuật được đánh giá là yếu ớt, thiếu sức nặng và khí thế hùng hồn.

Nhìn chung, "Thế Giới Võ Hiệp Kim Dung" đã gây thất vọng trên nhiều phương diện, từ kịch bản, diễn xuất cho đến cảnh quay võ thuật. Bộ phim như một nốt trầm trong hàng loạt tác phẩm chuyển thể từ tiểu thuyết Kim Dung. Khán giả có lý do để lo lắng về chất lượng của bộ phim trong những tập tiếp theo và hoài nghi về khả năng "gỡ gạc" danh tiếng của dự án này.
#VõhiệpKimDung
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Top