Trời quá rét khiến tên trộm bị tóm gọn vì "lỗi nghề nghiệp" quá đỗi ngớ ngẩn

Một thanh niên người Trung Quốc họ Chương hồi cuối tháng 11 đã đến thành phố Đương Dương, thị Nghi Xương, tỉnh Hồ Bắc để tìm việc làm, sau khi từng phải ngồi tù vì tội trộm cắp và mới mãn hạn hồi tháng 10.
Tuy nhiên, do không có kỹ năng nghề nghiệp nào cụ thể, thanh niên này chỉ tìm được các công việc tay chân. Vất vả, tiền công thấp, lại bản tính không chăm chỉ, thanh niên họ Chương này luôn trong tình trạng cạn tiền, nên cuối cùng lại "ngựa quen đường cũ".
Vào một ngày đông rét mướt, Chương ra đường tìm mục tiêu thích hợp để ăn trộm, đó là một cửa hàng thời trang nữ không đóng cửa tầng 2. Gã leo lên trên tầng, nhảy qua cửa sổ rồi đi vào kho hàng.
Trời quá rét khiến tên trộm bị tóm gọn vì lỗi nghề nghiệp quá đỗi ngớ ngẩn
Chương (đứng giữa) bị cảnh sát bắt vì một lỗi ngớ ngẩn
Không tìm thấy tiền mặt, Chương chọn một chiếc áo khoác mặc tạm để đỡ lạnh. Không muốn ra về tay không, lại vẫn thấy lạnh, hắn ta mặc thêm một chiếc áo khoác dài màu vàng, rồi lấy trộm tổng cộng 3 bộ quần áo trị giá hơn 6.000 tệ (khoảng hơn 20 triệu đồng).
Chiếc áo dài màu vàng nổi bật không hề vừa với người Chương khiến gã trở nên cực kỳ nổi bật khi di chuyển trên đường, không khác gì một bóng đèn lớn. Đã là dân trộm cắp "có tiền án", hơn ai hết Chương hiểu rõ hắn phải ẩn mình, tránh gây sự chú ý, nhưng vì trời quá lạnh, Chương không nỡ cởi chiếc áo đã trộm mà tiếp tục mặc nó, đồng thời tìm cách rời khỏi Đương Dương.
Nhưng vì sai lầm ngớ ngẩn này, Chương đã nhanh chóng bị cảnh sát tìm ra tung tích, sau khi cửa hàng gọi báo án trộm cắp. Chương bị phát hiện khi đang ở Tiềm Giang, và gã sẽ đối mặt với án tù lần thứ 6 vì tội trộm cắp.
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top