'Wonder Woman 1984' là một bộ phim giải trí đúng nghĩa, hình ảnh đẹp, kỹ xảo tốt, dàn cast diễn xuất đỉnh cao... Tuy nhiên, mặt nội dung của tác phẩm này thì vẫn còn nhiều lỗi đáng tiếc.
Nhà phê bình Alex Abad-Santos của Vox viết trong bài đánh giá đầu tiên của mình về 'Wonder Woman 1984' như sau: 'Đây là tác phẩm kết hợp của 3 bộ phim riêng lẻ. Đó là một bộ phim lãng mạn về tình yêu đã mất, 1 câu chuyện về sự ghen tỵ trong tình bạn và câu chuyện còn lại là về một người đàn ông buồn bã với khao khát chiếm lấy thế giới'. Nhận định này đúng và điều đáng tiếc là những người làm nên 'Wonder Woman 1984' đã ôm đồm quá nhiều thứ vào trong một tác phẩm điện ảnh, khiến nó trở nên dài lê thê (2h35') nhưng lại thiếu đi sự sắc sảo và ý nghĩa sâu sắc.
Trong một năm đại dịch Covid-19 hoành hành trên toàn thế giới, việc một siêu bom tấn, được khán giả chờ đợi như 'Wonder Woman 1984' ra mắt vào cuối năm là điều đáng mừng. Nó đáp ứng được khao khát của khán giả lâu nay mong chờ một bộ phim trà ngập kỹ xảo, bắt mắt, diễn viên đẹp, nội dung logic... Đại dịch gây nên ảnh hưởng lớn đến lượng người xem của các rạp và việc tạm ngừng chiếu các phim bom tấn khiến khán giả cảm thấy mệt mỏi. Vì vậy, việc 'Wonder Woman 1984' ra mắt được cả khán giả và những ông chủ rạp phim chào đón, hoan nghênh nhiệt liệt. Như Los Angeles Times đã viết: 'Bộ phim không thể giải quyết được vấn đề sức khỏe trên toàn cầu nhưng nó có thể khiến chúng ta được truyền cảm hứng và vững tin hơn với sự kỳ diệu của cuộc sống'.
Công bằng mà nói, 'Wonder Woman 1984' không hay bằng phần trước được chiếu vào năm 2017. Tuy nhiên, đây là một tác phẩm mang màu sắc nhẹ nhàng, tươi vui, dễ thương và dễ hiểu của vũ trụ điện ảnh DC. Bộ phim sẽ rất thú vị để thưởng thức với tất cả những người yêu điện ảnh dù nội dung câu chuyện còn nhiều vấn đề và thực tế nó quá nhẹ đô để được gắn mác 'siêu bom tấn'.
'Wonder Woman 1984' tiếp nối câu chuyện về 'nữ thần chiến binh' Diana của năm 2017. Lần này, bối cảnh bộ phim được xác định là năm 1984, tại Mỹ. Bộ phim được sản xuất bởi Warner Bros, đạo diễn Patty Jenkins, kịch bản Patty Jenkins, Geoff Johns, Dave Callaham với các diễn viên Gal Gadot, Chris Pine, Kristen Wiig, Pedro Pascal, Robin Wright, Connie Nielsen...
Một bộ phim giải trí đúng nghĩa
'Wonder Woman 1984' kể về câu chuyện của Diana trong hành trình tìm cách chống lại sức mạnh của viên đá ước. Đây là vật được tạo ra bởi 'Thần dối trá' và ban cho những người cầm lên nó một điều ước nhưng sẽ phải đổi lại bằng thứ quý giá nhất của mình. Diana vô tình chạm vào viên đá ước và giúp người tình Steve Trevor của mình tái sinh nhưng cô đánh mất sức mạnh của bản thân.
Sau đó, viên đá ước lọt vào tay của gã doanh nhân Maxwell Lord và hắn tự biến mình thành vật thể này để sở hữu năng lực ban điều ước cho mọi người. Sau đó, khi các điều ước của con người được Maxwell Lord biến thành hiện thực, thế giới rơi vào hỗn loạn, chiến tranh sẽ nổ ra và Diana phải chiến đấu để chống lại điều này nhằm giải cứu thế giới.
Nhìn chung ‘Wonder Woman 1984' là một bộ phim siêu anh hùng được kể theo phong cách giải trí đúng nghĩa. Ở đó, người xem có thể nhận thấy nhiều thể loại từ tình cảm, hành động đến hài hước hội tụ trong hơn 150 phút của tác phẩm này. Bộ phim diễn tả một câu chuyện nhân văn về tình yêu. Sự trở lại của Steve Trevor giúp Diana được kể câu chuyện tình yêu của mình một cách đúng nghĩa, có chiều sâu và thời lượng nhiều hơn hẳn phần 1. Có thể nói, mối tình của nữ thần chiến binh và chàng Steve mang hơi hướng của một câu chuyện thần thoại (một nữ thần yêu một người phàm) nhưng dựa trên những thứ rất thực tế (một người phụ nữ cô đơn luôn mong nhớ về mối tình đầu của mình).
Gal Gadot và Pine trong vai diễn của mình đã thực sự cháy bỏng với tình yêu này và mang đến cho người xem những cảm xúc tuyệt đẹp. Ekip làm phim cũng từ tình cảm của họ mà khắc họa tương đối đầy đủ những dư vị của tình yêu trong con người: đau khổ, mong chờ, hạnh phúc, nụ cười, nước mắt… Và cũng từ đó, câu hỏi ‘Vì sao một nữ thần có thể bay từ nơi này đến nơi khác lại phải ngồi máy bay để di chuyển' được trả lời một cách thấu đáo. Cô ấy ngồi máy bay vì đó là lúc được tận hưởng cảm giác hạnh phúc nhất của tình yêu. Cảnh phim Diana và Steve ngồi máy bay phản lực, xuyên qua màn pháo hoa tuyệt đẹp với ánh mắt hạnh phúc rạng ngời là một trong những chi tiết đẹp và lãng mạn nhất của điện ảnh thế giới trong năm 2020.
Cũng từ tình yêu của của Diana và Steve mà ‘Wonder Woman 1984' tạo nên bối cảnh câu chuyện của năm 1984 đầy xung đột, bất ổn nhưng không bao giờ thiếu đi những niềm hy vọng. Nữ thần chiến binh là hiện thân của hy vọng, sự lạc quan trên mọi phương diện và đầy lý tưởng để người xem có thể đặt niềm tin cũng như mong muốn một tương lai tốt đẹp hơn. Bối cảnh của phim gợi lên sự liên tưởng đến năm 1984 khi mà Chiến tranh lạnh, sự căng thẳng giữa Mỹ - Liên Xô đang leo thang khiến thế giới luôn trong tình trạng căng thẳng. Nó tạo ra sự hỗn loạn và hoài nghi về cuộc sống khủng khiếp và mang đến liên tưởng về những gì con người đang phải trải qua trong năm 2020 đầy biến cố vì đại dịch Covid-19.; Hành trình của một nữ thần bỗng nhiên bị mất hết sức mạnh, phải vượt qua bất trắc khi không có những thứ sẵn có của mình là hiện thân của việc con người chiến đấu với những điều khó khăn nhất trong xã hội hiện tại. Bộ phim mang đến bài học về ý chí, sức mạnh của niềm tin để vượt qua nghịch cảnh.
‘Wonder Woman 1984' cũng có những cảnh chiến đấu mãn nhãn, sử dụng những kỹ xảo hiện đại và chính xác trong bối cảnh đến từng chi tiết. Khán giả sẽ được xem các nhân vật đọ sức với nhau từ đầu đến cuối phim, đúng chất của một tác phẩm theo thể loại siêu anh hùng. Đạo diễn Patty Jenkins cũng xây dựng cho các nhân vật các câu chuyện bên lề để khắc họa tính cách của họ. Đó là một người cha thương con, dù thất bại, tham vọng hay độc ác đến mức nào cũng vẫn thương con, một siêu anh hùng hết lòng về người mình yêu, một cô gái trẻ hiền lành bỗng thay đổi chỉ vì lòng đố kỵ… Người xem sẽ thấy đủ mọi loại hình câu chuyện, đủ mọi tính cách trong phim và từ đó liên tưởng được đến cuộc sống đời thường. Và rồi, chúng ta sẽ nhận ra rằng cuộc sống của bản thân cũng có những thứ được khắc họa rất rõ nét trong tác phẩm này.
Nội dung của câu chuyện dù còn nhiều vết sạn nhưng nó được chắp nối để làm sao cho logic và dễ hiểu nhất. Vì vậy, ‘Wonder Woman 1984' khá nhẹ nhàng khi xem, không cần rối não và không cần tập trung quá nhiều để có thể hiểu được ý nghĩa từ đầu đến cuối phim. Không giống như nhiều bộ phim siêu anh hùng khác, tác phẩm này mang tính nhẹ nhàng, thuần giải trí, mang những thông điệp rất gần gũi về tình yêu, nữ quyền, cuộc sống… chứ ít có gì đó bao to búa lớn. Nó hợp với tất cả những người trưởng thành, ai cũng có thể xem, ai cũng có thể hiểu. Và vì vậy, ‘Wonder Woman 1984' có thể được xem là một bộ phim giải trí đơn thuần.
Chưa xứng đáng với sự kỳ vọng
Vì là một bộ phim siêu anh hùng nên ‘Wonder Woman 1984' nhận được rất nhiều kỳ vọng. Đặc biệt là sau thành công của phần 1 thì chắc chắn những người làm nên phần 2 phải căng não ra suy nghĩ để làm sao tạo ra những đột phá mới. Để từ đó, họ tạo ra một tác phẩm ở mức quá an toàn, vẫn kinh phí lớn, vẫn đánh nhau ầm ầm nhưng lại phải có yếu tố tình cảm, phải có câu chuyện nhân văn, phải vui vẻ, hài hước, mang màu sắc tươi vui. Và cuối cùng những thứ đó hội tụ lại thành tác phẩm quá sức bình thường, không có gì nổi bật và nói chuẩn xác nhất là ‘không xứng đáng trở thành siêu bom tấn'.
Có thể những người làm nên tác phẩm đã quá tham vọng trong hơn 150 phút bộ phim này sẽ làm được nhiều điều. Vì thế, họ đưa đủ các thể loại của điện ảnh vào đó, gắn cho nó quá nhiều thông điệp , nhiều câu chuyện với mong muốn sẽ thể hiện được ý nghĩa gì đó sâu xa. Nhưng rồi, bản thân nội dung câu chuyện lại bị sự tham vọng này làm hại khi mọi thứ rời rạc và bị cố gắn vào với nhau sao cho hợp logic. Điều này khiến tác phẩm hời hợt trên nhiều khía cạnh, chỉ dừng lại ở mức trung bình chứ không thể so bì với ‘Wonder Woman' của năm 2017.
Chị đẹp Gal Gadot được gắn vào một vai rất nặng đô và trên khía cạnh diễn xuất cô đã làm tốt. Tuy nhiên, về nội dung xoay quanh nhân vật Diana thì có quá nhiều thứ đáng bàn. Nữ thần chiến binh trong ‘Wonder Woman 1984' trở nên khát khao với tình yêu một cách kỳ lạ và điều đó khiến cô thường xuyên quên đi những việc cần làm một cách không thể đáng trách hơn. Điển hình nhất là ở phần đầu câu chuyện, khi Diana đang tìm viên đá ước và nhân vật phản diện chính Maxwell Lord thì cô gặp lại Steve. Để rồi, nữ thần chiến binh quên luôn nhiệm vụ của mình và chìm đắm trong tình yêu với tình đầu. Diana cũng được xây dựng lên hình ảnh thường xuyên cứu giúp mọi người trong những tình huống đời thường mà quên mất những âm mưu to lớn của Maxwell Lord. Điều này khiến về cơ bản biến Diana trong ‘Wonder Woman 1984' chỉ là một nữ thần bình thường, không có chút gì cao siêu cả.
Như đã đề cập tại đầu bài viết, ‘Wonder Woman 1984' là kết hợp của 3 bộ phim riêng lẻ nói về tình yêu lãng mạn, sự ghen tỵ trong tình bạn và một người đàn ông khao khát chiếm thế giới. Trong đó, có vẻ như ekip làm phim cố gắng khắc họa tình yêu của Diana và Steve quá mức đến nỗi nó lấn át tất cả những thứ còn lại – kể cả việc đây là một bộ phim về siêu anh hùng. Điều này khiến khán giả được chứng kiến tình yêu của các nhân vật chính là nội dung cốt yếu và ‘Wonder Woman 1984' giống nhất với một bộ phim tình cảm lãng mạn.
Sự lấn át của yếu tố tình cảm lớn đến nỗi hơn một nửa thời lượng nội dung bộ phim, người ta quên đi mất trung tâm của câu chuyện là sự đối đầu của Diana và nhân vật phản diện Maxwell Lord. Khán giả được chứng kiến những tình tiết rất thừa thãi như nữ thần chiến binh khám phá tủ đồ của bạn trai, cùng bạn trai đi trên thang máy lần đầu… mà quên mất đây là một bộ phim siêu anh hùng. Và cũng từ đó, câu chuyện về nhân vật phản diện Maxwell Lord và phần nào đó là cả Cheetah được khắc họa lên khá nhạt nhòa, gượng ép. Có thể tác giả muốn tạo nên sự đối lập. Trong phần trước Steve là người dẫn Diana khám phá thế giới, đến phần này là điều ngược lại. Tuy nhiên, thời lượng để 2 người khám phá những điều mới mẻ là quá nhiều, bộ phim tập trung quá mức vào các chi tiết tình cảm khiến chất siêu anh hùng bị nhạt nhòa.
Phần giải quyết vấn đề của ‘Wonder Woman 1984' cũng là một điều đáng để bàn. Nữ thần chiến binh oai hùng khi mất hết sức mạnh lại dùng chính ‘bài' của đối thủ là dùng lời lẽ để thuyết phục con người từ bỏ những ước muốn cháy bỏng nhất mà họ đã ấp ủ bao lâu nay. Đây là cách kết thúc phim rất không hợp lý, không thuyết phục và khiến hình tượng Diana bị tầm thường hóa.
Nếu trên đời này, lời nói có thể giải quyết mọi thứ thì đã không có chiến tranh, không có đổ máu, không có xung đột. Kết phim ‘Wonder Woman 1984' không tạo nên những gì đó thực sự lớn lao, không có những cú twist đặc biệt như các bộ phim siêu anh hùng nổi tiếng. Nó quá lép vế mặt ý tưởng và cả logic. Phải chăng khi đã biến Diana thành một người bình thường thì đạo diễn cũng muốn cái kết của tác phẩm trở nên tầm thường?
Việc xây dựng các nhân vật phản diện trong bộ phim này cũng rất tầm thường khi cả Cheetah và Maxwell Lord đều được thay đổi xuất thân so với truyện tranh để khớp với bối cảnh của năm 1984 hơn. Tuy nhiên, việc triển khai cốt truyện xung quanh họ là quá nhạt nhòa so với thời lượng dành cho tình yêu của Diana và Steve. Vì vậy, chỉ đến phần sau câu chuyện thì vai trò của cả Cheetah và Maxwell Lord mới lộ rõ và như vậy là quá ít so với kỳ vọng. Các nhân vật phản diện của trong phim cũng chưa đủ thuyết phục khán giả, âm mưu và những hành động mà cặp đôi Cheetah và Maxwell Lord làm cũng chưa đủ độc ác.
Về cuối phim, 'Wonder Woman 1984' vẫn chưa để ngỏ hoàn toàn số phận của các nhân vật phản diện. Đây là dấu hiệu cho thấy họ sẽ cho thấy họ sẽ quay trở lại trong những phần tiếp theo của câu chuyện này. Ngoài ra, kẻ thủ ác cuối cùng là 'Thần dối trá' cùng số phận viên đá sau khi Maxwell Lord từ bỏ điều ước là gì (sẽ biến mất' hay khôi phục hình dáng ban đầu) cũng chưa được giải quyết một cách rõ ràng. Vì vậy, có thể chắc chắn rằng phim sẽ còn những phần tiếp theo nữa.
Phần hình ảnh của 'Wonder Woman 1984' được làm một cách công phu, tỉ mỉ với những cảnh tượng hùng vĩ, đẹp, kỹ xảo hấp dẫn và những góc máy đặc biệt. Đồng thời, các bài nhạc được phát lên trong bộ phim cũng phù hợp với nội dung từng phân đoạn, từ gay cấn đến lãng mạn và tạo hiệu ứng tốt cho người xem.
Kết
Tóm lại 'Wonder Woman 1984' là một bộ phim đáng xem để giải trí và nó thỏa mãn về mặt hình ảnh với tất cả những gì đẹp nhất, tốt nhất của Hollywood hiện nay đã được đưa vào. Tuy nhiên, nội dung của bộ phim có một chút vấn đề, nó quá dài dòng và đạo diễn để tác phẩm của mình sa đà vào chuyện tình cảm của cặp đôi nhân vật chính. Dù sao, 'Wonder Woman 1984' vẫn đáng để thưởng thức, nhất là trong một năm 2020 đầy sóng gió thì bộ phim sẽ mang đến tinh thần lạc quan, yêu đời và niềm tin về tương lai cho người xem.
T.T